*829 / MỚI HAY GIẶC ĐÃ ĐẾN NHÀ KÝ QUYỀN TÔ GIỚI PHÂN RA TỪNG VÙNG

 31390020_560574257648557_2264754787964682240_n

Việt Nam , bốn ngàn năm Văn Hiến ,
Dựng ba miền vinh hiển non sông .
Lạc Long nguồn cội con Rồng ,
Sinh ra hậu thế Tổ Tông nối giòng …

Những dâu bể chất chồng bao nỗi ,
Chí anh hùng quật khởi Cha Ông .
Tại quân gian ác a tòng ,
Ngàn năm nô lệ máu hồng lênh đênh …!

Nhờ Ngô Quyền vùng lên diệt giặc ,
Đuổi bạo tàn khuyển tặc trung hoa .
Chung lưng xây dựng nước nhà ,
An dân lãnh thổ , Quốc Gia trường tồn …

Một quần thể giang sơn gấm vóc ,
Kìa sông núi bao bọc trong ngoài .
Công ơn Tiên Tổ sáng khai ,
Ngàn sau giữ lấy tương lai rạng ngời .

Vô đơn chí , thế thời biến đổi ,
Họa diệt vong cộng khởi cơ đồ .(@)
Sản quyền cướp lấy xưng hô , (1945)
Chia đôi hai mảnh , cuồng hồ Bắc Phương . (1954)

Bọn gian ác dẫn đường chế độ ,
Lũ bạo tàn cấm cố muôn dân .
Bà con lối xóm xa gần ,
Ngày đêm run sợ ngàn phần âu lo …

Người Miền Nam bên bờ Bến Hải ,
Đã xây dựng nửa dãi quê cha .
Tự Do Chính Thể Cọng Hoà ,
Toàn dân no ấm nguy nga lâu đài .

Qua bảy lăm nguy tai biến động ,(4/1975)
Mỹ thông đồng để cọng xâm lăng ?
Không may gặp thứ xà bần (&)
Đầu óc hạn hẹp ngu đần cốt căn .

Chúng tự ái ” họa hoằn chiến thắng ,”
Vì biết mình chẳng đặng hơn ai ?
Cũng do cái thế an bài ,
Huênh hoang tự mãn đúng loài tiểu nhân ($)

Bốn ba năm cùng bần xứ sở ,
Gây hận thù bắt bớ dân oan .
Lũ bầy thiếu học tham lam ,
Làm sao cai trị người Nam sang đài …

Đúng cốt khỉ được tài khôn vặt ,
Cướp dân lành áp đặt quyền uy .
Đất đai bán sạch còn gì ,
Chia tay tiền của , cần chi giống nòi …

Nguyễn phú trọng tôi đòi nô lệ ,
Cho tàu phù bán rẻ Quốc Gia .
Mới hay giặc đã đến nhà ,
Ký quyền tô giới phân ra từng vùng .

Chín chín năm cùng chung số phận ,
Kiếp lưu đày uất hận căm gan !
Dân ơi tất cả hàng hàng ,
Từ Nam chí Bắc muôn làng đứng lên …

Đấu tranh hãy , đê hèn mất nước ,
Chủng tộc mình bạc phước hôm nay .
Do tay phú trọng đặt bày ,
Rước tàu , tập cận , đế giày háng nô …

Đĩ kim ngân tôn lò hôi hám ,
Nó sẵn sàng chàng hảng mời vô .
Lại thêm fuck niểng não bò ,
Quang lâm huy động giặc hồ tác oai …

Đồng bào hỡi , non đoài rách nát ,
Giống nòi bi đát bởi Việt gian !
Lòn trôn năn nỉ quy hàng ,
Buôn dân bán nước ngày tàn diệt vong …

(@) cọng khởi. : ban đầu do lũ cọng sản
(&) xà bần : loại người không biết chi …
($) huênh hoang. : khoe khoang , khoác lác , nói láo …

Nguyễn Doãn Thiện
Honolulu , Hawaii Ngày 29 tháng 5 năm 2018

*

Leave a comment