*280 / GẶP NHAU LẦN CUỐI

Không có anh đời em trống vắng ,
Trọn đêm này thức trắng cho nhau …
Nụ hôn âu yếm tình đầu ,
Con tim thổn thức tuôn sầu lệ rơi …!

Chiều tối dần bầu trời u ám ,
Gió tràn về tản mạn mây bay …
Vòng tay âu yếm thân gầy ,
Trong căn phòng nhỏ tràn đầy yêu thương …!

Thân nõn nà đường cong tơ vướng ,
Ngó đẫy đà ngực ưỡn phồng căng  …
Trở trăn âu yếm đêm nằm ,
Vòng tay ôm siết con tằm nhả tơ …

Gió phì phào cành trơ chống đỡ ,
Mưa tuôn trào nước đổ thuyền chao  !
Dưới khe suối chảy ào ào ,
Dồn lên hơi thở dạt dào đỏ hây …

Mân mê cơ thể thon đầy ,
Làm em tê tái ngất ngây ngã người …
Tròng trành giữa bể chơi vơi ,
Ôi thôi ngất lịm tuyệt vời hỡi anh ….

Trống thì thùng tàn canh tảng rạng ,
Ngó nhấp nhô ánh sáng bên mành .
Thời gian chẳng đợi qua nhanh ,
Còn đâu trăng gió , chỉ dành đêm nay …?

Đánh dật dờ thuyền lay trên sóng .
Anh đi rồi một bóng đơn côi ..!
Yêu thương không nói nên lời ,
Trùng khơi sương gió xa vời chiếu chăn …!

Chén ly bôi sương giăng mờ ảo ,
Ướt lạnh dần thấm áo bờ vai  .
Lênh đênh biệt dáng hình hài ,
Ôm nhau lần cuối giọt dài vấn vương …!

Mịt mù tăm dặm trường nức nỡ ,
Bếp lửa hồng một thuở kề vai …!
Người đi để lại u hoài ,
Nỗi buồn cô đọng lạc loài yêu thương  …!

Biệt ly nhau mười phương ai đã ,
Gió rì rào muôn ngã tình trôi ?
Mây bay lơ lững chân đồi ,
Tơi bời sóng cuốn ngoài khơi ầm ầm.

Ở nơi đây trùng vây cách trở ,
Tấp chốn nào nhung nhớ em trông ?
Biết bao xót dạ đau lòng ,
Ngày ngày vọng tưởng trông mong sớm chiều …?

Nguyện trời cao mọi điều ao ước ,
Biển hiền hoà mặt nước dịu êm .
Mong cho anh được êm đềm ,
Qua cơn biến động  gió rền hồi hôm …!

Antioch , California Ngày 07 tháng 3 năm 2016 .