Thương nhớ não nề về căn gác ,
Nơi phương nào thất lạc anh đi .?
Bao năm tơ tưởng xuân thì ,
Một thời trăn trở khắc ghi ân tình …!
Sáng tinh sương bình minh ló dạng ,
Còn mơ màng hình dáng hồi đêm .
Ru em giấc ngủ êm đềm ,
Không còn mộng mị bên rèm trăng soi .
Anh đi rồi mồ côi chiếc bóng ,
Ước lại về lóng ngóng vô ra .
Trông mong than thở chi là ,
Vắng đi một bữa như ba tháng trời .?
Bước đầu đời còn khơi trong trí ,
Năm mười sáu hú hí cùng anh .!
Cửa nhà hôm đó vắng tanh ,
Em rũ chàng đến trong mành tung tăng …
Quá vụng về dùng dằng anh níu ,
Áo rách toang trắng híu nõn nà .
Bàn tay nắn nót thịt da ,
Từ từ cúi xuống môi rà lên em …
Đơ điếng người miệng rên ôi chết ,
Thấy trần truồng cởi hết còn chi .?
Tình trường tiếp nối anh đi ,
Em lên tột đỉnh chàng ghì liên tu …!
Ngựa quen đường âm u lối cũ ,
Chuyện chúng mình ấp ủ thương yêu .
Bất đồ trận chiến thủy triều ,
Anh vào quân đội mọi điều nguy nan .!
Cuộc chiến tan hung tàn Cộng Sản ,
Nuôi hận thù mạt sát dân oan .!
Bắt giam tra tấn bạo tàn ,
Tha hồ tướt đoạt mưu toan giết người ?
Bốn mươi năm đã đời ăn cướp ,
Giống đê hèn có trước không sau ?
Cha truyền con nối thi nhau ,
Anh em chú bác một tàu tham ô …
” Quy trình ” theo kiểu Cọng Nô ,
Mặt dày hơn lợn tội đồ ngu si .
Cộng đồng Quốc Tế khinh khi ,
Toàn dân coi rẻ ngồi lì ăn xôi …?
Làm sao qua khỏi cơ trời ,
Đảng quyền bóc lột để đời bêu kêu …?..!
Có không , không có xoay chiều ,
Cha tướng con tá lắm chiêu hàm hồ …? ($)
Trọng , Quang , Fuck Ngân vồ tá lạ , (@)
Đồn bậy bạ lang chạ chính quyền …?
Kim Ngân y thị chính chuyên ,
Có mô lạ rứa của riêng không bằng …?…!
Bọn loăng quăng xung xăng quậy phá ,
Cướp chính quyền mồ mả tan hoang .
Loạn binh xé nát Giang San ,
Quê Hương bán đứng lòn trôn Cận Bình …!
($) Cha Tướng là Phùng Quang Thanh ,
Con nít ranh Tá là Phùng Quang Hải .
Đứng đầu tham ô hối lộ đục khoét tài sản
Quốc Gia .
(@) Fuck tiếng Mỹ đọc là " Phắc " giống " Phúc "
vậy .
Antioch ,California Ngày 27 tháng 9 năm 2016