278 / XÓT DẠ ĐÊM TRƯỜNG

Canh dài nức nỡ nhớ người thương ,
Nghe than rê rế giữa đêm trường !
Khắc khoải lòng đau buồn tê tái ,
Vướng tình hoang dại dạ lý hương !

Mùi thơm lưu luyến tự buổi nào ,
Lần đầu ái ngại vòng tay trao ?
Lúng túng môi mềm em âu yếm.
Lần trong hơi thở tiếng thì thào .!

Tơ vương đeo đẳng số kiếp người ,
Mưa trời bịn rịn mảnh tình trôi !
Gieo rắc chi ai thêm sầu khổ ,
Nỗi niềm kéo mãi cuộc đời thôi .

Trông chờ vời vợi hởi người yêu ,
Xa xôi cô quạnh những buổi chiều .
Nguyện ước lời thề bên gối mộng ,
Vắng cảnh đơn phòng bóng tịch liêu !…?

Mến thương vạn dặm anh miệt mài ,
Sợi buồn giăng kín cả bờ vai .
Kẻ ở người đi ôi da diết ?
Tàn úa đời hoa mãi u hoài …!

Em vẫn đợi người , tình đắm say ,
Mơ màng nhân ảnh lệ vơi đầy !
Ân ái môi kề đà xa vắng …,
Xót xa thân phận đời đắng cay ..?

Biết ai bên cạnh để giải bày ,
Nỗi lòng tâm sự nào có hay ?
Mãi mê hiện về trong giấc ngủ ,
Biền biệt anh đi bặt tháng ngày …?

Antioch , California Ngày 15 tháng 3 năm 2016 .