KỶ NIỆM BÌNH DƯƠNG / HỌA : MÁI ẤM TRƯỜNG XƯA

KỶ NIỆM BÌNH DƯƠNG

Tôi đến Bình Dương một thuở nào,
Vui mừng trường lớp tiếng xôn xao.
Thẹn thùng trò nữ bơ ngơ dáng,
Mắt ngẩn trò trai ngại cúi chào.
Bục giảng thầy chăm lo phận sự,
Bút phê tận tụy chẳng hề nao.
Trường xưa kỷ niệm vui năm tháng,
Dấu ấn Bình Dương nhớ dạt dào.
HỒ NGUYỄN (29-01-19)

HỌA : MÁI ẤM TRƯỜNG XƯA
Trò làng Hoài Đức nhớ ngày nào
Cực nhọc đường xa chẳng dạ xao
Áo trắng nữ sinh trông đẹp dáng
Nam sinh đồng phục vẫy tay chào
Thày cô bài giảng lo tròn sự
Các lớp đua tài học vẫn nao
Nhớ lại trường xưa bao kỷ niệm
Lâng lâng cảm xúc đến dào dào
Trần Đông Thành
Đọc thêm => Thơ Trần Đông Thành

Trở về =>  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn