*163 / MƠ VỀ VÙNG TRỜI QUÁ KHỨ

Bóng hoàng hôn mây chiều lặng lẽ ,
Nghe hắt hiu tỏa nhẹ qua thềm …
Ngàn sao nhấp nháy trời đêm ,
Ù ù chuông gióng xa rền vọng đưa …

Cội thông già ngày xưa mình đã ,
Phút ban đầu vội vã thương trao …!
Ôi thôi da diết ngọt ngào ,
Có còn đâu nữa dạt dào bay xa …?

Thu lại về gần ba năm vắng ,
Anh mơ màng giọt đắng ngậm cay …!
Ước sao trở lại chốn này ,
Cùng nhau hò hẹn đắm say một thời …

Ngồi bên em dưới trời hôm ấy ,
Yêu tha thiết biết mấy cho vừa …?
Màn đen u ám cơn mưa ,
Cùng nhau núp bóng mái chùa vắng tanh …

Gió vi vu cây cành lay động ,
Thân ngọc ngà ướt mọng môi hôn .
Ngoài kia tiếng đánh thổi dồn ,
Đôi ta ngất lịm cỡi hồn lên mây …!

Buồn chi đắm đuối hao gầy ,
Người đi đi mãi tháng ngày trông mong .
Được tin em đã có chồng ,
Con tim như thể héo mòn vì ai …?…!

Antioch , California Ngày 03 tháng 8 năm 2016 .