*0981 / YÊU THƯƠNG GIÃ BIỆT SAU RÈM ,   NỤ HÔN GỞI GẮM KHÁT THÈM MAI SAU .   

Âm u lạnh , sương mờ tĩnh lặng ,
Thành phố buồn nhớ dáng người yêu .
Băng ngang dưới ánh nắng chiều ,
Phất phơ tà áo mỹ miều thướt tha .

Ngày em đến , nhìn qua song cửa ,
Anh sững hồn từ thũa biết yêu .
Đầu tiên khuôn mặt ngoan hiền ,
Ghi vào trí tưởng môi viền chữ tâm .

Chân giẫm bước âm thầm theo dõi ,
Nên tỏ tường từng mỗi hướng vô .
Xa xa thấp thoáng mơ hồ ,
Căn nhà cuối xóm cạnh bờ thông reo .

Trên con sông thuyền neo bến đợi ,
Nơi thông thường kẻ tới vãng lai .
Mới hay khách lữ trang đài ,
Về thăm quê ngoại non đoài lãng du .

Rằm tháng bảy vi vu gió truốt ,
Dưới sân chùa lạnh buốt thu sang .
Đánh rơi áo khoát trên đàng ,
Thuận tay cầm lấy trao nàng hỏi han .

Mặt hây đỏ bàn hoàn ưu ái ,
Cám ơn chàng đã đoái lượm cho .
Công ơn biết mấy trầm bồ ,
Gọi là quen biết chuyện trò hàn huyên .

Trăng treo bóng , thuyền quyên ngượng ngịu ,
Lắp bắp còn làm điệu ngây thơ .
Tình yêu đột biến bất ngờ ,
Hẹn hò tâm sự đợi chờ trông mong …

Đầy mấy tháng tình trong như đã ,
Giữ vai trò bản ngã tự tôn .
Mặc cho rung động cõi hồn ,
Trào lên tột đỉnh căng dồn tuổi hoa .

Đêm trần ai chan hoà vụng dại ,
Tay mù loà quấn lại sát sao .
Vòng môi tiếp cận ngọt ngào ,
No trò mơn mỡn cồn cào thịt da …

Thời gian trôi dần dà đến lúc ,
Dưới mái trường kế tục đơn hành .
Đợi ngày sánh bước cùng anh ,
Ra trường tốt nghiệp rạng danh sáng ngời .

Nhìn lưu luyến trời ơi cách vắng ,
Cô đơn này ngậm đắng chờ em .
Yêu thương giã biệt sau rèm ,
Nụ hôn gởi gắm khát thèm mai sau …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 4 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME