Tình lẻ bóng
Tôi cho người ta tình yêu
Gom nhặt chất ngất chắt chiu hôm nào
Nhìn trời đếm các vì sao
Bao nhiêu thương mến bấy sao trên trời
Tình yêu không đợi không chờ
Chẳng mong đáp lại mong vơi mối tình
Tình này cao quý vẹn trinh
Chỉ đêm thao thức gánh tình đau thương
Trăng khuya khắc khoải vấn vương
Khối thương sâu đậm Sâm thương đoạn trường
Dầu tình sai lối lạc đường
Minh tôi tôi chịu không nhường cho ai
XCQ
Thương người người không thương
Thương ai nhớ tháng trông ngày
Tiếng sét Ái tình đánh ngay tài tử
Tình thương không chảy từ từ
Nó đến rất vội gắp mười trong mơ
Mơ sao người ấy vương tơ
Nhưng người nào biết lững lờ nước trôi
Vì vậy mới khổ thân tôi
Cho nên câu nói “Cút côi” bởi mình
Vì sao thương tội thương tình
Mới rằng thương hại cho mình mà thôi
Phải chăng yêu nghĩa đãi bôi
Tình yêu đã đến mình thời “Chết trân”
(XCQ)
*Trả lời cho một người
Trở về => Thơ Trần Đông Thành 2