MỘNG LÌA TAN

Kẻ ở người đi biệt ngút ngàn ,
Ngậm ngùi xao xuyến buồn chứa chan !
Tự cõi hồn miên man chìm đắm ,
Thương yêu trìu mến mộng lìa tan ?

Âm u đầu hôm lồng lộng gió ,
Côn trùng reo réo phía sau hè .
Dồn dập con tim cuồn sóng vỗ ,
Dâng trào phủ bóng qua cơn mê !

Trên cao vời vợi khói mù sương ,
Ngọt mùi con gái giữa đêm trường !
Đôi tay thon mềm vòng ân ái ,
Mơ màng âu yếm tuổi yêu đương !

Đắm đuối say sưa ước mơ nhiều ,
Cơ hồ bay bổng chốn thần tiên !
Biển tình ào ào cơn bão tố ,
Gió cuốn ra khơi ngả xế chiều …

Ngày mai cất bước lại sao đành ,
Giọt sầu nức nỡ buổi tàn canh …!
Em về riêng côi phòng đơn lạnh ,
Dặm trường lữ thứ độc cô hành …!

Nàng hỡi em thương rồi đây sẽ ,
Tình ta dành dụm để mai sau .
Sóng bước tay nhau trên trần thế ,
Đông về chung ấm gối song đầu …

Antioch , California Ngày 24 tháng 6 năm 2016