*0938 / NỖI BUỒN LÃNG ĐÃNG THA PHƯƠNG , TRÔNG CHỪNG ĐẤT MẸ ĐOẠN TRƯỜNG KHÚC NÔI . . !

Vùng viễn xứ miền xa đất lạnh ,
Chốn muôn trùng chạnh nhớ Quê Hương .
Xót thương thân phận má hường ,
Chia lìa xóm cũ tìm đường vượt biên .

Tại sao cớ , tam niên đăng đẵng ,
Nơi chân trời bằng bẵng tin nhau .
Mẹ cha hôm sớm dãi dầu ,
Nuôi con mong ngóng nguyện cầu lớn khôn .

Ngây thơ lúc tâm hồn trong trắng ,
Gặp được chàng nghĩa nặng yêu đương .
Dìu dắt dưới mái học đường ,
Tỉ tê tâm sự mến thương dạt dào .

Hè về lại nghẹn ngào xao xuyến ,
Xa bạn bè chết điếng niềm thương .
Nhớ nhung luyến tiếc tình trường ,
Nhìn nhau bịn rịn đôi đường cách ly !

Chân cất bước , buồn chi nhỏ lệ ,
Mắt ươm sầu đáo để tuôn rơi !
Chia tay mỗi đứa tách rời ,
Hẹn ngày tái ngộ mộng đời mai sau …

Hè phượng đỏ ve sầu nức nở ,
Nụ hôn đầu hơi thở còn vương ?
Nỗi buồn lãng đãng tha phương ,
Trông chừng đất mẹ đoạn trường khúc nôi …!

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .

Xin từ tạ , tình thôi vĩnh biệt ,
Bội ước thề tha thiết còn đâu …?…!
Yêu thương không có nhiệm mầu ,
Cũng vì thời thế , mong cầu tự do …

Vô nhân lũ côn đồ cọng phỉ ,
Giết giống nòi đảng đỉ tự tung .
Buôn dân bán nước khoanh vùng ,
Hiến dâng tàu cọng núi rừng tan hoang .

Venezuela huy hoàng chiến thắng ,
Maduro co cẳng chạy dài !
Trọng ngu rớm lệ bi ai ,
Lo cho thân phận một mai như là …

Lạy trời cứu độ buông tha ,
Cho con đừng chết làm ma không đầu !
Bao năm nô lệ ba tàu ,
Vì ham tiền của nhà lầu xe hơi …

Nhân cách đâu nữa , mất rồi ,
Bản chất cứ vẫn tôi đòi cốt căn .
Học hành không có làm răng ,
Được ngồi chủ tịt chết vằm cũng cam …

Kim ngân fuck niểng tô lâm ,
Mặt mày lo sợ la ầm cả lên .
Lung tung đánh trống thổi kèn ,
Rằng : “ dân bình tĩnh chớ nên xuống đường …”

“ Đảng ta vững chí can trường ,
Tự do cướp của chủ trương giết người …
Đứa nào chống đối bây ơi ,
Gọi là phản động suốt đời mò tôm …”

Thôi nghe anh ôm đồm chúng nó ,
Sợ mất quyền đảng chó đi đong ?
Từ trên xuống dưới đồng lòng ,
Vét vơ mang hết chạy dong qua tàu …

Rồi mai đây bước đầu lập lại ,
Quốc Gia mình lèo lái tự do .
Muôn dân bốn biển sông hồ ,
Sống trong hạnh phúc cơ đồ nguy nga …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 02 năm 2019