*1002 / CANH KHUYA THẤM LẠNH SƯƠNG MÙ ,     HÌNH DUNG ANH ĐÃ MẤY THU TRÔNG CHỜ . . !

Trong giấc ngủ mơ hoài nhân dáng ,
Mãi trọc trằn choáng váng suy tư .
Canh khuya thấm lạnh sương mù ,
Hình dung anh đã mấy thu trông chờ …
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Em ngớ ngẩn , không ngờ bất chợt.
Giọng hiền hoà mực thước nghiêm trang .
Nhẹ nhàng cáo lỗi vấn nan :
“ Làm ơn cho hỏi tên làng Hạ Lang ? “
Như trầm tĩnh , vội vàng bất quá ,
Nên ngôn từ nho nhã ôn nhu .
“ Nơi đây ngã rẽ Thần Phù ,
Qua đò Văn Xá , Vân cù Hạ Lang .”
…Nhà em ở thuận đàng phía trước ,
Xin dẫn đường chân bước tiễn đưa .
Mây bay lay động gió lùa ,
Lênh đênh cập bến lại vừa cơn mưa .
Vào quán cóc nô đùa giễu cợt ,
Kẻ pha trò : “ mật rót riêng ai ? “
Tâm tư mới chớm u hoài ,
Mắt buồn vời vợi ngó ngoài triền sông …
Tình yêu đến , mơ mòng cảm mến ,
Lời chuyện trò xui khiến tâm giao .
Hẹn hò lưu luyến má đào ,
Mai kia mốt nọ …vẫy chào chia tay …
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
…Sau nhiều lúc tỏ bày tâm sự ,
Dưới sân đình quy tụ vần mây .
Che khuất nguyệt ánh trăng đầy ,
Vòng tay trìu mến ngất ngây dạt dào …
Xuân xanh tuổi , tình trao vụng trộm ,
E ấp nàng thấp thỏm lo âu ?
Hỡi anh ân ái nhiệm mầu ,
Đợi ngày kết nghĩa tâm đầu xe duyên .
Rán lên hãy , thuyền quyên phận gái ,
Vì chữ “ tòng “ tồn tại nguyên trinh .
Của nhau tất cả chúng mình .
Miệt mài thức trắng tỏ tình chán chi ..?
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Anh biệt tích , sầu bi thấm thía ,
Được mười năm tình nghĩa gối chăn . ( 1970-1980 )
Bốn con nuôi nấng cầm bằng ,
Thay chàng dạy dỗ nên thân sau này …
Thời gian cách đong đầy nỗi nhớ , ( 1980-1989 )
Tháng ngày dài trắc trở đôi nơi .
Thương yêu chín bỏ làm mười ,
Nếu ai có lỡ , mĩm cười mà đau !..!
Nói cho đúng trời cao giúp đỡ ,
Bởi yêu đương vạn thuở chân thành .
Dẫu cho lãng mạn trời sanh ,
Bền lòng nhất quyết một mình em thôi .
Cám ơn anh trọn đời chung thủy ,
Sự đền bù không chỉ ấy thôi .
Đàn con khôn lớn nên người ,
Giúp ích xã hội rạng ngời tổ tiên .
Ba mươi năm đoàn viên hội tụ , ( 1989-2019 )
Cháu đầy đàn phận sự ông cha .
Dìu dắt giòng giống con nhà ,
Việt Nam Chính Thể Cọng Hoà Quốc Gia .
Bảy ba niên tuy già thấy trẻ ,
Bởi tâm hồn nào dễ buông tha ?
Yêu thương , nghĩa khí , chân tà ,
Sống sao đúng với “ hài hoà nhân sinh “
Kỷ niệm 30 năm ngày đoàn tụ vợ con sau 10 năm cách biệt …
( Ngày 20 tháng 3 năm 1980 đến Ngày 25 tháng 6 năm 1989 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 25 tháng 6 năm 2019