*596 / MƯỜI CHÍN NĂM TRỞ LẠI QUÊ NHÀ 

Ngày 20 tháng 12 Âm Lịch năm 1998 )

Mười chín năm trở về thăm mẹ ,
Qua con đường ngã rẽ xóm vô .
Quê Hương lấm nát họa đồ ,
Xóm làng xưa cũ bây giờ ngổn ngang .
 
Thấm lệ nhoà ngỡ ngàng xuôi chảy ,
Mẹ nhìn con biết mấy trông mong .
Bao năm ước nguyện tâm đồng ,
Nay đà trở lại xe lăn ngậm ngùi …!
 
Cuộc nhân sinh thế rồi một kiếp ,
Khổ cho đời nối tiếp thương đau !
Nam Bắc nối lại xa gần ,
Nhìn nhau bằng mặt mà lòng chẳng thân ?
 
Bởi vì đâu tình dân như vậy ,
Phải chăng nào lũ quấy bá dơ .?
Đầu óc hắc ám cứng đờ ,
Thiếu mất cảm tính , ai ngờ chữ tâm …?…!
 
Vẫn đói meo , an bần nào có ,
Chúng khơi mào bắt bớ lung tung .
Kiểm tra tài sản khắp vùng ,
Tìm cách chiếm đoạt tận cùng dân oan .!
 
Chín năm ròng đồi hoang cảnh vắng ,
Mộ cha nằm chiếu nắng hoàng hôn .
Hương Linh quý mến Vong Hồn ,
Nén nhan cúi lạy công ơn lệ trào …!
 
Cành thông rũ bóng lao xao ,
Vi vu trong gió dạt dào tiếng reo .
Thương thay số phận ngặt nghèo ,
Tự do no ấm trôi theo bạo tàn …!
 
Mười chín năm quê làng ấp ủ ,
Có được gì thay chủ đổi ngôi ?
Không may gặp phải bọn tồi ,
Cửa nhà tan nát màn trời bóng soi .!
 
Thương mẹ già muôn đời nhớ mãi ,
Nơi xứ người nắng dãi bôn ba .
Tự do đem lại mọi nhà ,
Hằng trăm chủng tộc mặn mà thương yêu …
 
Nguyễn Doãn Thiện
Sanjose , California Ngày 25 tháng 7 năm 2017