*1028 / LUẬT RỪNG PẮC BÓ CUỒNG ĐIÊN , ĐỨA NÀO CÓ ĐẢNG ĐƯỢC QUYỀN HIẾP DÂM

Đầu ngất ngưỡng men nồng say tuý luý ,
Thấp chân cao giữa phố thị đồng loài .
Bon chen cấu xé trong cảnh bi ai ,
Mạnh được yếu thua tranh tài chém giết .
.
Tự do mất , còn gì mà tha thiết ,
Muốn sống còn nên giả điết làm đui .
Nhưng không thể mặc nó , kệ cho rồi ,
Phải tiêu trừ bọn tôi đòi bán nước .
.
Lớp tuổi trẻ những đầu xanh bạc nhược ,
Thế hệ này đang đứng trước suy vong .
Tập đoàn hắc ám ngang ngược thông đồng ,
Rước giặc trung hoa a tòng phản Quốc .
.
Đớn đau cõi lòng nhìn bầy bắc thuộc ,
Khom lưng lòn cúi mong được vinh hoa .
Chúng chui rúc trong cảnh giới ta bà ,
Và tự cho rằng ta không nô lệ ?
.
Bây đâu hiểu nghĩa danh từ bản thể ,
Chỉ biết có tiền sống để làm tôi .
Mang lon tướng tá che dấu cốt dòi ,
Thối tha nhơ nhuốc cũng đòi làm quan …
.
Buồn nhân sự , bàng hoàng cuộc thế ,
Bị đè đầu khống chế tàu ô .
Căn do lũ chó cuồng hồ ,
Lâu la quấy phá cơ đồ rách tan .
.
Nó thường nói quan cần dân chịu ,
Cả họ hàng níu kéo nhau lên .
Luật rừng pắc bó cuồng điên ,
Đứa nào có đảng được quyền hiếp dâm .
.
Một xã hội hung tàn ác loạn ,
Tay cầm đầu tán tận lương tâm .
Chủ mưu hủy diệt nếu cần ,
Manh tâm đồng hoá quân tàu tràn lan …
.
Dã man thói ngày càng lộ mặt ,
Tập cận bình gài đặt xâm lăng .
Đành câm miệng hến cầm bằng ,
Suốt ngày ăn nhậu quên chăng hận thù …
.
Sao vô cảm đui mù lắm thế ,
Không có quyền bảo vệ Quốc Gia .
Đất đai cưởng chế cướp nhà ,
Đồng tâm đứng dậy Sơn Hà diệt vong …
.
Đừng có để sa vòng nhồi sọ ,
Cọng tà quyền cán ngố vô luân .
Chuyên môn tuyên láo xà bần ,
Bẻ cong sự thật nói gần mần xa …( nó nói không làm )
.
Nền giáo dục manh nha đồi trụy ,
Nơi học đường cổ suý dâm ô .
Thầy cô hảm hiếp học trò ,
Thay chồng giết vợ hẹn hò trăng hoa …
.
Đọc tiếng Việt nghe ra lạ hoắc ,
Chúng dùng từ dốt đặc cán mai .
Phát xuất từ chốn miệt ngoài ,
Vào Nam la lối khôi hài lắm khi …
.
Với mấy tiếng “ cực kỳ , sự cố “…
Quá nực cười hí hố xuất ngôn .
Miền Nam thường nói  “ tột cùng “,
Những gì nhiều lắm , nhìn chung nhẹ nhàng .
.
Trong “ sự cố “ tiềm tàng sắc máu ,
Sao không là “ công việc xảy ra “.
Tủi thân ngu dốt tránh xa .
Văn Chương Chính Thể Cọng Hoà Việt Nam .
.
Những ai đó truyền thông thực hiện , (&)
Nói hàng ngày hai tiếng “cực kỳ”
Còn thêm “sự cố” lập đi ,
Sao mà nhục thế thiếu chi văn từ …
.
Ghi chú :
(&)Truyền thông : Đây chỉ những người tỵ nạn VNCH ở Mỹ trên những chương
trình bình luận , báo chí mà tha thiết dùng những ngôn từ sắc máu của cọng phỉ , nhưng phổ ngực ta đây chống cọng ( hay nô lệ truyền bá ngôn từ Việt cọng )
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 9 năm 2019
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME