*530 / SAO NỠ PHỤ TÌNH

Vần thơ gợi ý u sầu ,
Du hồn theo gió nhịp cầu yêu đương .
Bao năm cách trở đôi đường ,
Tình ai biệt vắng phố phường quạnh hiu .

Nhớ thương thắt ruột chín chìu ,
Đêm nằm rầu rĩ chắc chiu nỗi niềm !
Mơ hồ giấc mộng triền miên ,
Lăn tròn nhỏ lệ lạc miền tịch liêu !

Âm u vang động ngân chiều ,
Tiếng chuông hồi báo như kêu gọi hồn !
Đời em tàn úa hoàng hôn ,
Lăn lóc bến đợi bên cồn dạt trôi .!

Phù Dung sớm nở sáng ngời ,
Tan hoang trước gió tơi bời xác thân ?
Yêu ơi sao nỡ xa dần ,
Để riêng côi cút phù vân một mình !…?

Thương em từ độ còn xinh ,
Hoa tàn nhụy héo bạc tình trớ trêu ?
Nào ai biết được lắm điều ,
Con người gian dối bỏ diều đứt dây …!

Trời buồn lơ lững đám mây ,
Xót thương số phận đọa đày đớn đau …!
Nắng mưa sương gió dãi dầu ,
Đời em bèo nổi vào đâu bến bờ …?…!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 6 năm 2016 .

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME