*484 / TÌNH ĐONG ĐƯA TUỔI TRÒN NGẤP NGHÉ BIỆT LY SẦU CUỘC THẾ TRẦM LUÂN . . .!

Chiếc thuyền lềnh bềnh trên dòng xanh biếc ,
Hương Giang lờ lững tiễn biệt người thương !
Đò ngang sóng đánh đến trường ,
Tà áo tung bay trên đường lay động .

Rợp bóng ngày xưa chói lòa hoa phượng ,
Lã lướt Trường Tiền tóc vướng lồng bồng .
Nghiêng tay cầm nón mắt liếc nhìn trông ,
Ngẩn ngơ trở về trong lòng ao ước …

Thấp thó sau nàng đi theo nhịp bước ,
Bâng khuâng từ độ tha thướt dọc đường .
Đông về dai dẵng ngập nước ruộng nương ,
Thơ thẩn hồn ai mù sương quạnh vắng …

Nóng đốt thiêu người trong mùa cháy nắng ,
Phượng vỹ khắp nơi thắm đỏ phố phường .
Lâu lắc lắm rồi xa Huế thân thương ,
Nhớ hương xưa vấn vương mùi hoang dại .

Đôi mắt đắm say mơ huyền ái ngại ,
Em hững hờ chẳng ngó lại nhìn ai ?
Mà trong thâm tâm ruột dạ u hoài ,
Một bóng cưu mang hình hài nhung nhớ …

Quen biết nhau đôi lần gặp gỡ ,
Tới bây giờ trăn trở thương yêu .!
Nhỏng nhảnh chân đi vóc dáng yêu kiều ,
Dập dìu dắt tay mây chiều lộng gió .

Có lần qua chơi tình cờ lấp ló ,
Cửa nhà vắng teo lớ ngớ sau rèm .
Thùng thình áo lụa mỏng dính màu kem ,
Chết khổ anh chưa nhìn em tận mắt …!

Ngọn lửa tình bùng lên khao khát ,
Vòng tay mềm lục soát đi quanh .
Nghiêng lưng dựa ngã sau mành.
Lồ lộ trước mặt sao đành ngó lơ …?

Trời ban cho mộng mơ sắp đặt ,
Ngực căng tròn áp chặt vòng môi .
Mùi hương con gái tuyệt vời.
Hồn lên lồng lộng tung trời mà bay …!

Thương yêu nhau nồng say tha thiết ,
Chuyện tình đời nào biết mai sau ?
Quê hương đói khổ dân sầu.
Gian tham cọng sản biết đâu tình người …?

Chúng tham ô trổ mòi ra mặt ,
Lũ thú rừng thù vặt tác oai .
Đất đai chiếm cứ lâu đài.
Nhảy vô vơ vét cái loài đói cơm …!

Nghĩ thân mình Miền Nam ép chế ,
Chúng lộng hành ai phế được đâu ?
Hy sinh giấc mộng ban đầu ,
Trên đường vượt biển dãi dầu nguy nan …!

Tạ ơn trời bình an tới bến ,
Nỗi đoạn trường nghĩ đến quê cha .
Tai ương cướp giật tiếm nhà ,
Cửa quyền tắc quoái chẳng tha dân lành …!

Thương yêu em chịu đành mật đắng ,
Anh âm thầm trầm lặng ra đi .
Chuyện tình bão tố cuồng si ,
Mai sau tiếp nối khắc ghi trọn đời …

Antioch ,California Ngày 24 tháng 4 năm 2017