*573 / TÌNH XA CÁCH TRỞ

Miền xa chốn lạ ,
Nắng hạ chiều vàng .
Độc hành cất bước lang thang ,
Mơ màng khung cảnh xóm làng quê cha .

Thiết tha từ thuở ,
Cách trở đôi đường .
Dạt dào âu yếm vấn vương ,
Buồn rơi khắc khoải đêm trường biệt ly !

Còn chi nhắc nhở ,
Mộng vỡ tan rồi .
Chân trời hình bóng đơn côi ,
Nỗi niềm xao xuyến tả tơi cõi lòng !

Mông lung hồi tưởng ,
Lệ vướng thương đau .!
Vì em anh mãi u sầu ,
Mong ngày tái ngộ trọn câu ân tình .

Riêng mình hai lối ,
Biết nói cùng ai ?
Mơ yêu nhân dáng lạc loài ,
Đêm hôm khuya khoắt u hoài thở than !

Hai hàng nhỏ giọt ,
Chua xót muộn màng !
Thu sầu lá đổ hồn hoang ,
Bơ vơ trong cõi mây ngàn lãng du …!

Sanjose , California Ngày 27 tháng 6 năm 2017