*815 / VIẾT KHÔNG RA TÒ TE MẤY CHỮ, CŨNG MUA BẰNG TIẾN SĨ , CỬ NHÂN

23550138_1594533097291355_2729336334253667444_o

Anh cất bước , hành trang nặng gánh ,
Tình nhà nợ nước cảnh thương đau .!
Quay lưng lệ ứa ươm sầu ,
Đại dương bão tố biển sâu sóng dồn …
*
Mưa lất phất , cõi hồn băng giá ,
Nghe vù vù lộng gió khóc than .
Nhìn thôi tan nát tuôn tràn ,
Trời ơi biết mấy dặm đàng chia ly !
*
Em ngơ ngác , còn chi mộng tưởng ,
Chốn ngàn trùng ngất ngưỡng tha phương .
Đêm hôm le lói canh trường ,
Ngọn đèn hiu hắt , chiếu giường lạnh tanh .
*
Chợt thức giấc , ngoài mành u ám ,
Ôi rụng rời , choáng váng vây quanh .
Còn đâu âu yếm song hành ,
Vòng môi nhịp thở để dành cho nhau .?…!
*
Ngày ra đi trần gian thiếu nắng ,
Em buồn rầu mật đắng tình xa !
Lui cui bám víu xó nhà ,
Kéo dài nhung nhớ lây la khổ đày …!
*
Năm năm cách , tháng ngày trống vắng ,
Thời gian chờ chóng vánh qua mau .
Thương anh sương gió dãi dầu ,
Hằng đêm cầu nguyện chung đầu trọn đôi .
*
Ban sơ lúc , tuyệt vời lâu lắm ,
Tay trong tay dưới ánh trăng mờ .
Nụ cười lưu luyến ngây thơ ,
Chúng mình hò hẹn đợi chờ tung tăng .
*
Tuổi thanh niên thi hành quân dịch ,
Phải lên đường săn địch vùng biên .
Vi vu tiếng súng vang rền ,
Làm em lo sợ , cuồng điên đạn thù .
*
Ngày về phép chiều thu man mác ,
Ngọn lá vàng lác đác rụng rơi .
Nhìn anh nói chẳng nên lời ,
Chao ơi tám tháng xa vời chiếu chăn …
*
Mãi thao thức , thì thầm suốt sáng ,
Mặc cho trời lãng đãng ngoài hiên .
Vung văng nũng nịu bắt đền ,
Ruộng nương nắng hạn khát thèm mưa sa …
*
Đã mười năm sơn hà bát nháo ,
Cọng cầm quyền bán tháo Quốc Gia !
Khom lưng cõng rắn cắn nhà ,
Trọng nô lòn háng quan nha ba tàu .
*
Nền văn hoá , tô màu nhuộm đỏ ,
Những ngôn từ nghe khó lọt tai ?
Văn chương sắc máu vô loài ,
Của phường ăn cướp học nòi tham ô .
*
Quân ô hợp , hồ đồ hôi hám ,
Đói lâu ngày cố bám ăn xôi .
Vô Nam tước của bắt người ,
Tha hồ giành giật khơi khơi mang về .
*
Viết không ra , tò te mấy chữ ,
Cũng mua bằng tiến sĩ cử nhân .
Bí thư đảng trưởng ngu đần ,
Bầy đàn khuyển mã quây quần bưng bô …
*
Mình ly biệt , đêm mơ ngày ngóng ,
Đến bao giờ được hóng trăng lên ,
Nâng niu dưới bóng song rèm ,
Vòng tay đoàn tụ bên em có chàng …
*
Ghi lại thời gian sau 5 năm xa gia đình , cha mẹ ,
Vợ con , anh em , xóm phường , bạn bè thân thuộc …( 1986 )
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME