Cành cây cao bóng ngả xế tà .
Trùng khơi lộng gió tận phía miền xa ,
Ráng mây tím chiều phôi pha dần xuống .
Thân lạc loài triều dương gió cuốn ,
Mảnh thuyền tình sóng cuộn tả tơi .
Chòng chành trôi nổi cuối chân trời ,
Biển rộng mênh mông ngút ngời phủ sóng .
Sống lẻ loi đêm dài trông ngóng ,
Tháng năm tàn thất vọng cõi lòng đau .
Lang thang khắp lối muôn vạn nẻo sầu ,
Chôn xuống vực sâu dãi dầu mưa nắng .
Tội tình chưa thời gian trống vắng ,
Hồn bay đốm đốm vẳng lặng canh thâu .?
Bên kia ngàn dặm tâm nguyện mong cầu ,
Bồng bế con thơ cơ cầu than thở …!
Ở phương này hằng đêm nhắc nhở :
“Ngọn đèn chong trăn trở mong chờ …
Nhung nhớ u hoài trong cảnh bơ vơ ,
Nơi miền xa xôi ước mơ đoàn tụ …! ”
Này hỡi em thương thời gian ủ rũ ,
Mình sẽ cùng bên nghĩa cũ đong đầy .
Chồng chất lên cao vụng dại tình ngây ,
Không còn đớn đau đọa đày thân xác …
Chuyện mình biệt ly buồn lo hốc hác ,
Em kiên trì hàng vạn ói oăm …
Để có hôm nay tiếp mộng đêm nằm ,
Cho tình ta ngàn năm tuyệt diệu …
Gần 10 năm vắng bóng mơ ước cùng nhau..
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California ngày 02 tháng 5 năm 1988
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3