*587 / CHUYỆN TÌNH TRẮC TRỞ TỪ THUỞ RA ĐI .

 

Ôi chua chát tình tan nguyện ước ,
Mới hôm nào nhịp bước song đôi .
Cho em điêu đứng rã rời ,
Tâm hồn khắc khoải cuộc đời đắng cay .!

Hồn lởn vởn tháng ngày cô độc ,
Anh đi rồi hằn học riêng ai .
Xoay lưng , nhung nhớ u hoài ,
Đìu hiu cô quạnh lạc loài trong mơ !

Đêm thao thức bơ phờ thể xác ,
Nghĩ phận mình bi đát lắm cơ !
Yêu anh phải mối tình hờ ,
Người đà có bến còn chờ đợi trông ?

Em tha thiết tình trong mộng ảo ,
Cả tấm lòng khao khát yêu thương .
Xui chi lạc lối chung đường ,
Ôm lòng than thở vấn vương cuộc tình !

Biết đâu thế chuyện mình trắc trở ,
Từ buổi đầu cái thuở bên nhau .?
Con tim nức nở u sầu ,
Để rồi đắm đuối bắc cầu yêu đương .

Đành bạc phước tình thương đôi ngã ,
Chia ly rồi buồn bã lệ rơi !
Còn anh đâu nữa ngọt lời ,
Phương trời vạn nẻo trùng khơi mịt mù …?

Mưa lất phất mùa thu lá đổ ,
Bóng trăng mờ lấp ló ngoài hiên .
Bao năm cách biệt bưng biền ,
Chàng ơi tưởng nhớ nỗi niềm xót xa …!

Sanjose , California Ngày 17 tháng 7 năm 2017