CUỐI ĐỜI

CUỐI ĐỜI
(họa bài Đêm Thu Nguyệt Khuyết)
Cuối kiếp còn mang nặng cảnh nghèo
Tuổi già sộc đến nghĩ càng teo
Mắt mờ tai lãng không buồn họp
Gối mỏi chân chồn chẳng thiết leo
Bạn hữu qui tiên nhường xác lá
Thơ văn bỏ xó tựa rong bèo
Mỗi ngày tâm trạng càng u uất
Ai biết thoát buồn cho tớ theo.

Sông Thu
(06/10/2020)

Bài xướng :

ĐÊM THU NGUYỆT KHUYẾT

Đêm Thu nguyệt khuyết chốn thôn nghèo
Ngõ xóm im lìm cảnh vắng teo
Một ánh trăng gầy, cong ủ rũ
Mấy căn nhà nhỏ, dốc cheo leo
Heo may nhẹ thổi rung cành lá
Sương trắng sầu rơi động cánh bèo
Khuya khoắt chim muông chưa tỉnh giấc
Chỉ mình ta thức nỗi buồn theo…

songquang
20201005

Đọc thêm các bài xướng họa trên web Cao Bồi Già