*906 / TRỞ VỀ ĐÂY MỘT THỜI CÁCH TRỞ ,  MẤT EM RỒI BÉ NHỎ YÊU THƯƠNG . . .!

Trở lại Đông Hồ trưa hè nắng cháy .
Băng qua đầu đường thấy phá Tam Giang .
Nhìn trời mênh mông biển rộng mây ngàn ,
Hừng hực xông lên ven làng nóng hổi .

Hai hàng dương vẫn chạy dài tiếp nối ,
Thẳng tắp lền kề đến tới Phong Lai .
Bao nhiêu năm sương gió miệt mài ,
Trong buổi chiến tranh u hoài khốn kiếp .

Nhớ làm sao lòng người thắm thiết ,
Tình cảm con dân xâm chiếm trong tôi .
Cảnh bối ngày xưa nay đã qua rồi ,
Của một thời tình ôi mãnh liệt …

Để mối thương tâm xa lìa giã biệt ,
Mái cũ trường xưa đoạn tuyệt âm thầm .
Căn nhà lụp xụp gió buốt lạnh căm ,
Dưới lũy tre xanh trâu nằm ngái ngủ …

Em ở nơi nào hỡi nàng thôn nữ ,
Đọc lá thơ đầu nét chữ rung rinh …
Lòng anh qúy mến cảm mối chân tình ,
Nhớ lại xa xưa chuyện mình đưa đẩy …

Về chốn quanh đây tiêu điều biết mấy ,
Tóc nhuốm bụi trần nắng cháy phong sương .
Nhìn đời thay trắng cuộc thế vô thường ,
Chẳng thấy em đâu mất đường hội ngộ …

Vĩnh biệt Đông Hồ tình thơ tự thuở ,
Vẫy tay chào lệ nhỏ u sầu !
Anh ra đi như cách trở từ lâu ,
Lòng thổn thức canh thâu buồn nhung nhớ …!

Ngày trở lại sau tháng 4/ 1975 không còn hình bóng năm xưa …
Nguyễn Doãn Thiện
Đông Hồ , Quãng Điền Thừa Thiên Huế 24 tháng 7 năm 1975 .

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME