*622 / BIỆT LY HẬN MÒ KIM ĐÁY BỂ MẤT ANH RỒI NGẤN LỆ THƯƠNG ĐAU

 

Vì cảm mến yêu đương trăn trở ,
Nhớ nhung nhiều nhắc nhở miên man .
Mưa đêm gió chướng canh tràng ,
Cành cao rũ rượi điêu tàn xác xơ …

Trời tảng sáng em chờ ngoài ngõ ,
Đợi cùng anh ló mặt song hành .
Cỏ non mát rượi tươi xanh ,
Dịu dàng đến lớp dọc quanh đường làng .

Ngày hai buổi nhịp nhàng sóng sánh ,
Chói sáng ngời lóng lánh hàng cây .
Biết bao kỷ niệm đong đầy ,
Bên tai thỏ thẻ mộng xây ướm lời …

Tuổi khôn lớn xa vời cách trở ,
Đi ngút ngàn nhung nhớ quê cha .
Sống nơi tỉnh lỵ vắng nhà ,
Về hai ba bữa mặn mà chung đôi .

Nghe xào xạc núi đồi lộng gió ,
Ập tràn về bó rọ trong chăn .
Mùa đông lạnh cắn đêm nằm ,
Thao thức tưởng nhớ mù tăm bóng chàng .

Em lo sợ bàng hoàng tấc dạ ,
Tiếng đồn rằng xứ lạ phồn hoa .
Hàng đêm ánh điện chớp loà ,
Khuôn trăng lộng lẫy chu choa cuộc đời …!

Mơ sao nổi những nơi giàu có ,
Coi lại lòng bởi nó quên đây …?…!
Cô đơn tủi phận hao gầy ,
Người ơi đừng chớ đựơc ngày phụ đêm …?

Ba tuần đã , không thèm trở lại ,
Cũng chẳng cần nhận cái phôn tay .
Bấy nhiêu tin nhắn chất đầy ,
Chuyện tình tha thiết ngọt ngây hôm nào …!

Ờ đúng thế tiền trao cháo múc ,
Chốn văn minh nổ lực tranh cầu .
Mua danh bán phận ân sâu ,
Tình yêu chân thật biết đâu nẻo tìm…?…!

Biệt ly hận mò kim đáy bể ,
Mất anh rồi ngấn lệ thương đau !…?
Yêu thương bội bạc vạn sầu ,
Hỡi ai tráo trở giọt châu phũ phàng …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 8 năm 2017