254 / TUỔI TÌNH YÊU ĐƯƠNG BUỔI ĐẦU MỚI CHỚM

Khi mới biết nhau tuổi tròn vừa chớm ,
Còn mập mờ hôm sớm mười ba .
Sang qua thập tứ chiếu rọi sáng loà ,
Tới trăng mười lăm một toà mơn mởn !

Trước ngưỡng yêu đương tình em đủ lớn ,
Chim non tung cánh vui nhộn chuyền cành .
Lồng lộng bay bổng dưới bầu trời xanh ,
Chân thướt tha đi , vòng quanh đến lớp .

Mặt tựa trái xoan nõn nà ươm ướp ,
Mắt sâu đa tình óng nước rạng ngời .
Hồn trôi lạc lỏng ảo ảnh chơi vơi ,
Phải chăng mẫu người muôn đời mơ ước ?

Sững sờ nhìn ai thon dài nhịp bước ,
Sau buổi tan trường lã lướt về nhà .
Thơ thẫn theo chừng cảm mến thiết tha ,
Thời gian trôi nhanh tình ta mắc vướng .!

Ba bốn tháng ròng ngày trông đêm tưởng ,:
Sao được cùng em dưới trướng trăng rằm .?
Núp mái vỉa hè quán vắng chiều giông ,
Lầy lội tung tăng đồng mông ứ đọng .

Hôm ấy tối thui ngoài sân vận động ,
Đoàn xe chiếu bóng trên Tỉnh đưa về .
Mấy cô thiếu nữ đồng lứa cập kê ,
Thập thò tung tăng tỉ tê to nhỏ .

Rầm rà sau lưng tìm cách bày tỏ ,
Ấm ớ đôi lời muốn ngỏ làm quen .
Lân la trò chuyện đến chỗ tối đèn ,
Trao đổi tâm đầu xem như hợp ý .

Sáng chiếu trên cao muôn sao hùng vỹ ,
Màn đen lấp lánh âm ỷ côn trùng .
Chỉ còn hai đứa tứ phía mông lung ,
Đưa em về nhà chạnh lòng thương nhớ …

Óng ánh bình minh hoa hồng hé lộ ,
Thấy rộn ràng như pháo nổ đầu xuân .
Xa thôi một bữa nhắc nhở vô cùng ..
Khi phải lòng nhau tình chung muôn thuở .

Thư xanh trao lời , bao niềm than thở ,
Tỏ hết cõi lòng rộng mở yêu thương .
Khắm khít đam mê đắm đuối tình trường ,
Xích lại gần lên đôi đường lúng túng ?

Nghe giọng run run miệng càng ấp úng ,
Chẳng hiểu nói gì ôm cứng vòng tay !
Mắt nhắm ngất ngây thoáng đỏ mặt mày ,
Nụ hôn đầu tiên hồn bay sững sốt !…?

Âu yếm nhìn trân lần mò nắn nót ,
Không còn e dè đường đột lấn thêm !
Bàn tay mân mê da thịt nóng mềm ,
Ngực nở căng no khát thèm siết chặt .

Đêm hôm khuya khoắt trăng treo vằng vặc ,
Ánh sáng lờ mờ khuôn mặt thơ ngây .
Mơn trớn yêu đương cơ thể thon gầy ,
Em mơ màng đỏ hây tình vụng dại …

Thương nghe anh , mẹ nhà ái ngại ,
Sốt ruột trông chờ hớt hải lo âu ?
Hãy về đi mình sẽ chung đầu ,
Kẻo người buồn phiền âu sầu thất vọng ?

Hiểu rồi em , tình mình trông ngóng ,
Giấc mộng đầu một bóng từ đây .
Giữ mãi con tim ước nguyện đong đầy ,
Chấp cánh Uyên Ương ngàn mây sóng sánh …!

Xứ Huế xa xưa khi vừa mới chớm , năm 1964
Ghi lại đêm buồn ở Mỹ cheo leo .
Tháng 5 năm 1988
Nguyễn Doãn Thiện

.