NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

Bảy mươi hơn ngó lại đời
Thấy sông núi vẫn tơi bời tang thương…
Thấy đời là cuộc hý trường
Thấy người lắm kẻ lật lường mà kinh
Có người lại rất vô tình
Nhìn sông núi khóc thấy mình vô can
Có người trăn trở luận bàn
Thì bày tặc tử đập tàn bút nghiên
Ai người cúi mặt lặng yên
Thì an lành sống, thì tuyền thân danh
Có người chén chú chén anh
Nổ như pháo giữa tan tành nước non
Có người đau chuyện mất còn
Nhìn nhau ôm tấc lòng son ngậm ngùi
Bảy mươi hơn, ngó lại đời
Chắp tay tạ tội với người xưa sau
Với xưa, thành khẩn cúi đầu
Tội làm nước mất về Tàu, do con!
Với sau, bổn phận chẳng tròn
Đã không giữ được nước non trao người
Nhục này hận ấy sao vơi
Dù trăm năm những ngậm ngùi còn mang…
Mong ngày muôn lá cờ vàng
Việt Nam ba cõi huy hoàng cờ bay !!!
Ngô Minh Hằng

Trở về Trang Thơ Ngô Minh Hằng