Nhớ nhung sầu mùa đông rét mướt ,
Gió ùa về lạnh buốt thâu đêm .
Em mơ kỷ niệm êm đềm ,
Những ngày xưa cũ ngọt mềm môi trao …
Buổi đầu xuân hôm nào liên tưởng ,
Đêm giao thừa nấu nướng bánh chưng .
Chỉ mình hai đứa xem chừng ,
Mẹ cha giao phó vui mừng biết bao .
Trời tối om thì thào canh vắng ,
Dưới giàn bầu xuyên ánh sao sa .
Co ro thấm lạnh chi là ,
Trao vòng tay ấm thịt da hơi chàng .
Bếp lửa hồng tro tàn tắt ngỉm ,
Ôm trong lòng tủm tỉm tay nâng .
Miên man giấc điệp lan dần ,
Đê mê cõi mộng anh lần trong em .
Buổi đầu tiên khát thèm biết mấy ,
Dưới sao mờ chỉ thấy lơ mơ …
Của hai cơ thể dại khờ ,
Cùng giao tận hưởng cứng đơ cả người .
Một lần nhau thì thôi thắm thiết ,
Xa anh rồi cách biệt ra đi .!
Lạnh lùng mơ ước còn chi ,
Tình coi như đã có gì nữa đâu ?
Ái ân ôi buồn rầu nhắc nhở ,
Thế cũng bằng muôn thuở chia ly .
Hỡi ai đôi ngã phân kỳ ,
Buông xuôi để lại xuân thì tuổi hoa …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Ngày 04 tháng 01 năm 2017
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3