Quê hương ta đường xa lối cũ ,
Bên dòng sông liễu rũ chiều đông .
Thoáng đưa sóng nước bập bồng ,
Bến đò vắng khách ai trông đợi chờ …?
Ở phương này trên bờ đại hải ,
Ngó ra ngoài biển Thái Bình Dương .
Nhớ xưa chốn vắng băng đường ,
Đi qua xóm nhỏ người thương hẹn hò …!
Còn đâu em thập thò hai đứa ,
Dắt ra đồng dưới thửa ruộng sâu .?
Mùi hương lúa chín sạm màu ,
Gần nhau âu yếm trên đầu trăng soi .
Trời khuya dần sương rơi thấm lạnh ,
Em rùng mình siết mạnh vào anh .
Đong đanh gió đẩy lay cành ,
Nằm lên thảm cỏ mây xanh lững lờ .
Xa quê rồi bóng mờ sương khói ,
Chuyện tình mình nong nỗi phôi pha ?
Làm thân biệt xứ cách nhà ,
Sầu thương cô quạnh bôn ba cuộc đời …!
Nhung nhớ em mình côi chiếc bóng ,
Thiếu anh rồi mong ngóng buồn thê !
Ước ao một chuyến đi về ,
Nóng lòng ghê lắm tứ bề không yên …?
Antioch , California Ngày 12 tháng 7 năm 2016