*824 / TRĂNG KHUYA RỌI CHIẾU SONG RÈM ,       ĐÔNG VỀ LẠNH CÓNG KHÁT THÈM HƠI ANH .

 12803003_1750613528504586_867869763575403426_n
 *
 Mưa lắc rắc , lâm râm buồn bã ,
Ánh điện đường soi ngã bóng nghiêng .
Canh khuya quán vắng lên đèn ,
Trầm tư mặc tưởng lệ hoen mi trào …!
 *
Tóc buông xoã nghẹn ngào nức nở ,
Mắt u sầu quá khứ thương đau !
Người đi tách mối tình đầu ,
Từ hôm bằng bặt tìm đâu hỡi chàng ..?
 *
Còn chi nữa , phũ phàng thân thiếp ,
Đến bao giờ nối tiếp yêu thương ?
Nhớ anh xót dạ miên trường ,
Sao mà ác thế dặm đường thoát ly !
 *
Coi như hết , não nề ai oán ,
Nghĩ cuộc tình ngao ngán niềm tin .
Thân em đơn chiếc bên thềm ,
Bởi đâu dâu bể cánh chim biệt ngàn …?
*
Vì chia cách bẽ bàng số kiếp ,
Yêu đương rồi vướng nghiệp đa đoan .
Vắng anh đau đớn lệ tràn ,
Sa vào bể khổ lụy tàn đời hoa !
 *
Đêm chong đêm chan hoà nhịp thở ,
Tình dạt dào trăn trở yêu thương .
Nâng niu , ân ái , môi hường ,
Chao ơi sung sướng vấn vương không rời .
*
Bỏ theo ai , đời tôi chuốc lấy ,
Em trọc trằn nào thấy tin đem ?
Trăng khuya rọi chiếu song rèm ,
Đông về lạnh cóng khát thèm hơi anh …!…?
 *
” Kẻ tạo hoá đành hanh quá ngán ,
Giết đuối người trên cạn mà chơi …? “
Chẳng thà không có thì thôi ,
Lao đao khổ thế nổi trôi xứ người ?…!
 *
Xa nhau dù có kêu trời ,
Tiết trinh vẫn giữ miệng đời còn vang .
Mai kia mốt nọ huy hoàng ,
Tình em hiện thực vẹn toàn Uyên Ương …
 *
Nhớ ngày mình xa nhau …( Mồng bốn tháng hai Âm Lịch năm 1980 )
*
Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại
Antioch California Ngày 17 tháng 5 năm 2018
 *

Leave a comment