Dìu dịu gió đưa qua mùa xuân mới ,
Cảnh thanh bình nắng ấm tưới muôn hoa .
Dưới ánh bình minh tia sáng chói loà ,
Muôn cây xanh tươi khoe màu sặc sỡ .
Bên mái nhà ai cành mai đơm nở ,
Mùi hương thơm bàng bạc ở không gian .
Tung tăng trong gió những cánh hoa vàng ,
Phản chiếu ánh hồng trần gian óng ả …
Tiếng chim ca tung mình qua ngọn lá ,
Ríu rít tưng bừng vạn ngã tình xuân .
Và cả đàn bướm bay lượn quây quần ,
Cùng những con ong vù vù trước gió .
Cạnh bờ ao hoa đào đang lấp ló ,
Nụ cười xinh tươi thắm đỏ trên cành .
Mặt nước an lành phẳng lặng trong xanh ,
Lia thia khoe mình lăn tăn gợn sóng .
Bụi tre già oằn lưng đang tỏa bóng ,
Thóang nhẹ bay lay động nghe rì rào .
Sau vườn nhà chi chít tiếng lao xao ,
Bầy gà con tìm mồi đi bên mẹ …
Mùa xuân bên đất cha xứ Huế quê nhà 1977
Ghi lại nơi phương trời xa cách nước Mỹ
Antioch ,California tháng 02 năm 1982
Nguyễn Doãn Thiện
* Bài thơ trong tập thơ số 1 ” Trùng Dương Cách Trở ” ( có sửa chữa )
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 (901 – 1000)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9 (801 – 900)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 (701 – 800)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7 (601 – 700)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 (501 – 600)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 (401 – 500)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 (301 – 400)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3 (201 – 300)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 (101 – 200)
Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 (001 – 100)