*785 / TÌNH ĐÃ BAY XA , TRỜI ƠI TUYỆT VỌNG . . .

( Họa theo vần thơ ” Không Còn” của Con Gà Què . Azalea Vũ )

Thoáng qua mau tháng ngày xưa năm cũ ,
Ngậm ngùi chua xót đến thuở nào nguôi ?
Bên tai vang nghe văng vẳng tiếng cười ,
Tình đã bay xa , trời ơi tuyệt vọng …!

Giọng nói yêu thương dường như bay bổng ,
Trôi dật dờ gió lộng giữa biển khơi .
Còn chi nâng niu , trìu mến , ngọt lời ,
Để nhung nhớ , chơi vơi , sầu vạn cổ …!…?

Nỗi niềm thương đau , thôi rồi đổ vỡ ,
Ngờ đâu bể khổ vùi dập kiếp hoa .!
Thổn thức con tim ấp ủ lệ nhoà ,
Sao nỡ quay lưng tình ta cách biệt .

Mặc ai trông mong , người đâu cần biết ,
Đến nỗi lạnh lùng giả điếc làm ngơ .!
Phù dung tàn tạ , héo úa trên bờ ,
Cuộc đời lâm ly , bơ phờ lẻ bóng …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California , Ngày 17 tháng 3 năm 2018

KHÔNG CÒN

Đã mất rồi tháng ngày yêu dấu cũ,
Tôi một mình gặm nhấm nỗi đơn côi…
Tình chợt đến rồi bỗng dưng héo rũ,
Thêm một lần rạn vỡ mảnh hồn tôi !

Bao mật ngọt đã trôi theo nước lũ,
Cuốn qua đời, cuồn cuộn tới biển khơi.
Lời yêu dấu đã hóa thân tình phụ,
Nhung nhớ nào như sáo rỗng trên môi !

Nước mắt rơi tưởng bao vì tinh tú,
Tụ hội về soi sáng khắp hồn tôi,
Đưa bước tôi lạc loài trong vũ trụ,
Nhìn rõ tình đầy dối trá chia phôi !

Thôi thì người cứ đùa vui cho đủ,
Để rối tung ngày tháng đã rã rời,
Không ràng buộc, cứ tha hồ tung giũ,
Mặc hồn tôi thêm rách nát tả tơi…
Con Gà Què
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què 3

Trở về  => – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment