Khi tạo hoá , bày ra sự sống ,
Làm kiếp người dưới bóng trần gian .
Rừng cao biển rộng ngút ngàn ,
Đất bằng sông núi dặm tràng chảy quanh .
Là vũ trụ , trời xanh sâu thẳm ,
Chốn muôn trùng chìm đắm không trung .
Trăm hoa đua nở thơm lừng ,
Vạn loài cầm thú vẫy vùng khắp nơi .
Cũng từ đó , ra đời đủ thứ ,
Mà từng loài phân xử cách ly .
Yêu thương bản tính sống vì ,
Cho nhau tình cảm không gì phân bua .
Tranh nhau cứ , vì chưa hiểu thấu ,
Suốt cuộc đời bá vấu chắc chiu .
Tài danh bám víu lắm điều ,
Trăm năm là mấy , xác tiêu , mất hồn …
Bởi vì thế , thua hơn đã thấy ,
Người giết người tháo cấy dã man .
Khổ thay bản tính hung tàn ,
Làm thân sống gởi , có càng như không …
Yêu đương đã , tình thương rộng mở ,
Má ướm hồng bở ngỡ mắt trao .
Xuân tươi hoa thắm nhụy đào ,
Nghe lòng rộn rã ngọt ngào môi xinh .
Ôi ngây ngất , cuộc tình đắm đuối ,
Đêm mơ màng từng chuỗi sao sa .
Bừng lên tia sáng chớp nhoà ,
Hồn xa bay bổng quện hoà tương giao …
Trời u uất , lao chao sóng vỗ ,
Dưới cõi trần thiếu chỗ nương thân .
Quê hương bát nháo hoang tàn ,
Ác chi lắm thế bầy đàn tham ô …
Trên thế giới , cùng cô nước nhỏ ,
Mãi đói nghèo vì khó vươn lên .
Bởi do cái thứ đê hèn ,
Buôn dân bán nước thói quen cúi lòn …
Qua tàu thảm thiết nỉ non ,
Lạy cha tập cận tụi con vâng lời .
Trọng nô nước mắt tuôn rơi ,
Xin cho được sống làm đời chó săn …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 07 tháng 11 năm 2017