*205 / DĨ VÃNG

Đêm dưới sương mờ óng ánh soi ,
Mặt mày duyên dáng chúm chím cười .
Ngất ngây theo ai tình hoang dại ,
Vất vưỡng hồn bay cuối chân trời …

Mơ ước làm sao được cùng bên ,
Nâng niu trìu mến mộng êm đềm .
Say sưa vòng môi ghì nhịp thở ,
Mân mê âu yếm thịt da mềm …!

Cái thưở mười lăm ngày hôm ấy ,
Đẫy đà mơn mởn dưới vần mây .
Trìu mến mắt chăm tròng nhấp nháy ,
Làm anh xao xuyến cõi lòng say …

Hình bóng trong mơ đeo đẵng mãi ,
Từng trong giấc ngủ ,mộng ban ngày .
Muốn tỏ cùng em sao ngần ngại ,
Âm thầm tưởng nhớ mảnh đơn gầy …

Đôi lần trở về căn nhà cũ ,
Nơi vườn xưa rũ bóng tre già .
Nàng đã xa quê mùa nước lũ …,
Trời ơi lặng lẽ buồn thiết tha ,!

Hết rồi người yêu đà biệt dạng ,
Đi theo chồng lảng vảng hồn ai ?
Để trôi xuôi dòng đời dĩ vãng ,
Anh về viết lại mộng u hoài …!

   Yêu nhau để rồi phải xa nhau ...
        Kỷ niệm buồn năm 1979