MỘT NỬA và những Bài Họa

tarjetas-de-corazon-roto-con-frases

MỘT NỬA

Gởi nửa tình thư, trao nửa tim,
Đau thương là thú dễ chi tìm :
-Thôi đành chấp nhận, em yêu dấu,
Đau khổ phải nào riêng chỉ em !

Ai biết vì đâu tình trái ngang,
Phong ba bão táp đến bên đàng !
Bỗng dưng bị cuốn vào oan nghiệt !
Một nửa mà thôi ! Quá phũ phàng !!!
H2N

corazones-rotos-14

Họa bài MỘT NỬA của H2N

Dù cho một nửa vẫn là tim,
Tình chẳng đợi mong, không kiếm tìm,
Thoáng chốc phù du ai có biết,
Chân anh hằn dấu khắp hồn em !

Làm sao tránh được trái và ngang,
Khi bỗng tình tìm đến giữa đàng?
Giây phút hồn em đang quạnh vắng,
Đâu còn nghĩ tới phũ hay phàng !
Con Gà Què Azalea

Họa tiếp bài Một Nửa : Có Còn Hơn Không

Được nửa còn hơn mất trọn tim
Còn hơn không có phải đi tìm
Từ không ra có dù là nửa
Dù nửa cũng là có đó em

Một nửa của người ta chiếm ngang
Còn chưa thỏa ý muốn nguyên đàng
Biết ai mới khổ hơn ai nhỉ
Người mất nào hay chuyện phủ phàng
HHM  

Họa bài Có Còn Hơn Không của HHM

Cho dẫu đã bị trộm nửa tim,
Ai kia dù mất cũng không tìm.
Trái tim một nửa đầy cay đắng
Đau khổ biết rằng chẳng mỗi em !

Trao chỉ nửa tim vì trái ngang,
Vì hồn bỗng lạc bước bên đàng.
Nghe lòng sóng vỗ ầm vang tiếng…
Còn nhớ chi đâu đến phũ phàng !
H2N

healing_of_a_broken_heart_by_semi_normal_girl-d5xz4m9

Họa bài họa MỘT NỬA của Con Gà Què : TỈNH GIẤC

Gởi nửa ân tình nửa trái tim
Người đi biền biệt biết đâu tìm?
Yêu thương thưở ấy còn in dấu
Lỗi một nhịp cầu đâu chỉ em!

Không biết vì sao tình trái ngang
Khi tim chợt tỉnh, mất thiên đàng
Ai xui hai đứa vào cay đắng
Một nửa đau thương một phủ phàng!
Nguyễn Cang ( 28/9/2016)

Họa bài họa TỈNH GIẤC của Nguyễn Cang

Một nửa mà thôi, vẫn trái tim,
Dù không mong đợi, chẳng đi tìm,
Tình phù du thoảng như mây khói,
Hằn dấu chân anh phủ kín em !

Biết tránh sao đây những trái ngang,
Khi tình chợt rớt xuống bên đàng?
Hồn ta biển chết đầy hoang vắng,
Sóng vỗ về nhau, dẫu phũ phàng !
Con Gà Què Azalea

sea-05

Họa ý bài MỘT NỬA

Tình trao một nửa nửa con tim,
Đau đớn bao năm ngóng kiếm tìm.
Nhức nhối khổ đau tôi nhận trọn,
Thương tâm đành chịu chẳng trao em.
Đâu ngờ mệnh số duyên trời định,
Trọn hiểu tình yêu chẳng tị hiềm.
Nửa gãy nửa còn, tôi chịu hết,
Phũ phàng cố nén kín trong tim.
HỒ NGUYỄN

(Xin phép “Họa ý thơ” anh Cang. Hơi nghịch ý)
Tình lỡ đời không lỡ

Người đi rồi đừng thở đừng than
Tình rã tan là tịnh lỡ làng
Đừng xây lắm tình người trong mộng
Đến rồi đi nàng phụ tình chàng
Chàng là trai chàng đừng khóc lóc
Chàng đừng nên chuyện Điệp và Lan
Cổng chùa không để chàng nương tựa
Mạnh dạn lên! Nghe hôn anh Cang!
Trần Đông Thành

Trở về  =>  Thơ Nhiều Tác Giả  –  Thơ  HHM

– HOME

Đọc thêm => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2  –  Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Nguyễn Cang –Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa  – Thơ Trần Đông Thành   –

Leave a comment