*1014 /  TÌNH TAN 

( Họa theo vần thơ “ TÌNH VỠ 5 của Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )

Thu tràn lá úa rụng rơi ,
Cành khô đứng đợi giữa trời bao la .
Thuyền tình soi bóng trăng ngà ,
Bến yêu mong ngóng thiết tha trông chờ …

TÌNH TAN

Tình ly biệt nổi trôi theo giòng nước ,
Chốn phong trần ta dấn bước phiêu du .
Buồn thương nhung nhớ soi bóng sương mù ,
Hồn ngất ngưỡng điêu linh dù muôn kiếp .
.
Như từng đã mơ yêu vì duyên nghiệp ,
Lệ thấm lưng tròng thiêm thiếp canh thâu !
Sao nỡ ra đi chôn mối tình sầu ,
Điêu đứng riêng ai niềm đau dĩ vãng !
.
Anh tìm lại con đường xưa lãng đãng ,
Ven lũy tre già ngày tháng chung đôi .
Ùn ụn mây che khuất ánh chân trời ,
Ôm lòng nuối tiếc tình ôi diệu vợi .
.
Nhìn lấp lánh , muôn ngàn sao sáng chói ,
Xuyên vào rèm le lói giữa đêm đen .
Gió thoáng hiu hắt leo lét ngọn đèn ,
Anh mơ màng nâng niu tình vụng dại …
.
Nhưng vẫn nghĩ , yêu đương còn sống mãi ,
Thịt da mềm oằn oại nối tay đan .
Ngay giữa mùa đông lạnh buốt cơ hàn ,
Em trăn trở , miên man hồn bay bổng …

.      .      .      .      .      .

Tình ta muôn kiếp vẫn còn ,
Mặc cho em đã lạc hồn nơi xa …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 8 năm 2019

.

Thu qua thu lại giữa đời
Vàng rơi lá úa chơi vơi vũng sầu
Tình là định mệnh chuyến tàu
Chở yêu về tại bể dâu ga đời

TÌNH VỠ 5

(Tặng :Trang Truyen Nguyen ,Truyen Trang Nguyen
Trang Huyen Truyen Nguyen, Huyen Trang Truyen Nguyen )

Tình tan vỡ đời ta bị thương tổn
Hồn phong sương sầu đón những nỗi đau
Phấn hương tàn tình ấy đi về đâu ?
Ta man dại dư sầu truyền mấy kiếp

Em yêu hỡi! từng cơn mơ nối tiếp
Dòng lệ buồn chưa kịp chảy tuôn ra
Em đi rồi khăn liệm  phủ hồn ta
Áo gối cũ hương xa em còn đọng

Ta ngơ ngác nghe xa ngàn tiếng vọng
Tiếng vô ngần dậy sóng biển hồn yêu
Mây lìa ngàn còn nhỏ lệ buồn thiêu
Ta gục xuống đường chiều xưa hò hẹn

Ngôi sao muộn mỗi đêm chiếu len lén
Vào hồn ta nghèn nghẹn giữa gối đơn
Trăng thề xưa đã lạc mất linh hồn
Ta nhắm mắt ôm tròn trăng thương nhớ

Em yêu hỡi! tiếng lòng ta nức nở
Nữa linh hồn bỡ ngỡ ghì dáng ai
Trên đường đi xa thẳm của ngày mai
Mắt nhắm lại chảy dài giọt lệ mặn


Tình đi buồn lún trăng sầu
Tóc xanh điểm bạc hồn đau quặn hồn

TVX.(TRĂNG 13)

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME