*781 / NGHIỆT NGÃ THÁNG TƯ NÓNG ĐÊM HÈ , VĨNH BIỆT QUÊ NHÀ RỘN TIẾNG VE . . .

( Họa theo vần thơ ” Một Đêm Nào ” của Nữ Thi Sĩ Con Gà Què , Azalea Vũ )


Nỗi buồn da diết đêm ba mươi ,
Quê Hương hun hút đã xa vời
Không biết về đâu mà định hướng ,
Con thuyền trôi nổi giữa biển khơi .

Nghiệt ngã tháng tư , nóng đêm hè ,
Vĩnh biệt quê nhà rộn tiếng ve .
Nức nở canh dài nhớ thương mẹ ,
Mỏi mòn ngày tháng nắng vàng hoe …!

Mong manh mảnh đời trên chiếc lá ,
Bỏ lại tuổi thơ dưới trăng tà .
Cảnh cũ sân trường còn đâu nữa ,
Bạn bè ly tán kiếp phong ba …!

Lênh đênh bồng bềnh đi đi mãi ,
Mơ màng tiếng súng nổ bên tai .
Giật mình chiêm bao ngoài biên ải ,
Quân thù quấy phá khổ trần ai …!

Ba lăm năm u hoài tưởng nhớ ,
Chim lạc bầy biết thuở nào trông …!…?
Tháng năm mong ngóng chất chồng ,
Công cha nghĩa mẹ đêm chong ngày chờ …

Sống lạc loài giấc mơ đoàn tụ ,
Nơi đất người làm chủ nhân dân .
Không ai đói khổ cùng bần ,
Tự do nhân ái mọi tầng như nhau …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch California Ngày 15 tháng 3 năm 2018

MỘT ĐÊM NÀO

Một đêm nào đó, đêm ba mươi
Chiếc thuyền khuấy nước ngược ngược xuôi
Trôi mãi, trôi đi không định hướng
Chen chúc cùng nhau lớp lớp người…

Đêm ấy, đêm ba mươi tháng tư
Trên chiếc thuyền con, tôi giã từ…
Bỏ hết mảnh đời xuân xanh lại
Bỏ cả quê hương, thoát kiếp tù !

Thuyền trôi, thuyền trôi, trôi trôi mãi
Trôi mãi về đâu suốt đêm dài
Có tiếng người khóc la thảm thiết
Vỡ nát hồn tôi những bi ai…

Đêm ấy, đêm nào, xa đã lâu,
Ba mươi lăm năm nặng lòng đau
Quê xưa chợt bỗng thành xa lạ
Chẳng thể quên, sớm hóa bạc đầu…

Con Gà Què
Đọc thêm : Thơ Con Gà Què 

Trở về=> TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment