LỜI BỐ DẠY

Chuyện cười  từ FB  Ngo Du Trung

Thằng Tèo đi học về, mặt mày bầm tím, áo quần xốc xếch, dơ bẩn. Ông bố hỏi:
“Mày đánh nhau với ai?”
Tèo đáp:
“Thằng Hùng bạn cùng lớp với con bị một đám con trai vây đánh; con vào can, bênh nó nên bị chúng hùa nhau đánh hội đồng.”
Ông bố bợp cho thằng con một tát tai, mắng:
“Đồ ngu!”
Thằng Tèo tiu nghỉu hỏi:
“Con có làm gì sai đâu? Ai cũng dạy con vậy mà! Thầy giáo bảo làm người phải biết noi gương, học hỏi đạo đức bác Hồ, giúp đỡ người cô thế mà!”
Ông bố quát:
“Không sai, nhưng ngu! Nói làm người phải giúp người cô thế là không sai, nhưng nếu thấy người cô thế mà nhào vô giúp là ngu. Ngu thì bị thiệt! Mày không tin thì đi hỏi thầy mày ra đường thấy người khác bị đánh coi thầy mày có nhảy vô can không, dù đó là những điều thầy mày dạy? Còn “bác” Hồ của mày cũng bịt râu, đội mũ giả dạng thường dân đấu tố ân nhân của mình cho đến chết đó; giết người xong “bác” của mày còn khóc thút thít xin lỗi đó. Mày có biết mày đang sống trong thời đại nào không? Thời đại XHCN! Mày có biết XHCN là gì không? Là Xạo Hết Chỗ Nói! Mày không thấy là cả nước, từ thằng tổng bí thư, cho đến thằng dân quèn, đứa nào cũng NÓI chuyện đạo đức mà có đứa nào LÀM chuyện gì đạo đức không? Có phải toàn là “xạo hết chỗ nói” không? Mày có biết thằng NPT xúi thằng NBT diệt tham nhũng để đánh thẳng NTD; đánh không lại nên thằng NBT bị “nhiễm phóng xạ” của tham nhũng, chết nhăn răng mà thằng NPT chỉ trơ mắt đứng nhìn không? Tao nuôi mày tốn bao nhiêu cơm, chưa lấy lại vốn, mày đừng có ngu nghe lời xúi dại của thầy mày, “bác” mày mà làm anh hùng, có ngày chết nhăn răng thì tao cũng lỗ vốn. Tao đã lỗ vốn nuôi ông nội mày vì ngày trước cũng nghe lời xúi dại của “bác” mày đi đánh Mỹ cứu nước để bây giờ có một miếng đất nhỏ cũng bị nó cưỡng chế, cơm cũng không có mà ăn đó.”
Thằng Tèo tỉnh người ra, gật gật:
“ĐM bố thông thái thiệt!”

Ngo Du Trung