Lang thang bước , chân vào xóm cũ ,
Lá me vàng ủ rũ sương thu .
Chiều hôm chạng vạng sa mù ,
Lối mòn quạnh vắng âm u nẻo về …!
Năm xưa nhớ , nguyện thề gởi gắm ,
Lũy tre làng mình ngắm muôn sao .
Ngất ngây hơi thở ngọt ngào ,
Vòng tay mơn trớn xiết bao nỗi niềm !
Mặt ngơ ngẩn , chăm nhìn bẽn lẽn ,
Mắt mơ màng e thẹn bâng quơ .
Chao ơi , sao thấy cứng đờ ,
Lại càng nóng hổi ngay đơ nữa trời …!
Nghe tha thiết , buông lời trấn tĩnh ,
Khi chúng mình tột đỉnh nâng niu .
Mân mê ve vuốt nuông chìu ,
Tạo nên sức hút trớ trêu khéo bày …
Em chơi vơi tỏa đầy hưng phấn ,
Ngã ngã lòng ngút tận mây xanh .
Thương yêu mộng ước đáo thành ,
Yêu đương xin mãi để dành mai sau …
. . . . . . . . . . . . .
Sao nong nỗi , tình sầu xa vắng ,
Biệt tăm rồi chẳng đặng tin em .
Anh đi khắp chốn khốn tìm ,
Than ơi đau khổ , cánh chim ngút ngàn .!
Người ta nói , tình nàng bất nghĩa ,
Nào có ngờ , thấm thía con tim !
Yêu nhau kỷ niệm êm đềm ,
Canh khuya nhung nhớ bóng đêm chập chờn …
Sương thu lạnh , mây vờn tản mạn ,
Ngó thẫn thờ buồn chán cô đơn !
Nữa đâu để giận mà hờn ,
Đành chi bội ước cõi hồn thương đau !…?
Em yêu hỡi , dãi dầu sóng gió ,
Nơi xứ người cám dỗ vinh hoa .
Đừng cho tình cảm nhạt nhoà ,
Bỏ quên chốn cũ đôi ta không còn …!…?
Chẳng trách móc thề non hẹn biển ,
Dù phụ lòng đau điếng thất điên !
Trót sinh thân gái yếu mềm ,
Phải chăng sa đọa , khát thèm gió trăng …?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 8 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3