Gió đánh lao xao côn trùng than thở ,
Hoà quyện vào nhau nức nỡ đêm về .
Mơ màng bên kia giá buốt lạnh tê ,
Trong buổi giao mùa não nề thiếu ấm …!
Xa xứ lưu đày buồn cho thân phận ,
Nhớ quê nhà tiềm ẩn đau thương .!
Xóm làng tan hoang rách nát phố phường ,
Hai mươi năm dài quê hương ngưng bắn !…?
Nơi cũ thân yêu người đi mất hẳn ,
Mong gì trở lại xóm vắng đường xa …?
Nơi kia đó nửa kiếp tháng năm thừa ,
Thời gian qua mau đong đưa trôi nổi .
Hồn bay phất phơ trong đêm tối ,
Muốn tìm căn cội chốn chôn nhau …?
Mẹ cha tóc bạc nhuốm phai màu ,
Bạn bè lo âu còn đâu thắm thiết .!
Người yêu ta ra đi biền biệt ,
Kẻ bạc tình nào biết tăm hơi .
Nơi tha phương heo hút ngút ngời ,
Một mảnh đơn côi buồn rơi sầu lắng .!
Xa xôi hai phương trời đăng đẵng ,
Xót thương nàng chuốc đắng vương mang .
Tình đắng cay đau đớn ngút ngàn ,
Phân ly rồi quan san vạn nẻo …?
Tạ từ nghe em nỗi lòng thắt thẻo ,
Tha thứ cho anh níu kéo hận sầu …!…?
Đất nước này tồn tại chẳng bao lâu ,
Vĩnh biệt tình si một thời da diết …!
Nhớ về những gì xa xưa bên quê nhà thương nhớ …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California ngày 29 tháng 3 năm 1995
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3