Khóc nức nở bao lần uất nghẹn ,
Nỡ lòng nào lỗi hẹn , tại sao ?
Yêu đương bắt lỡ nhịp cầu ,
Chắt chiu luyến ái lệ sầu dở dang …!
Trời khuya khoắt , trăng tàn mây phủ ,
Chiếu lờ mờ bóng rũ sương che .
Lá bay vàng vọt thu về ,
Đông sang buốt giá não nề lạnh căm .
Em thao thức đêm nằm trăn trở ,
Trong mơ màng , gợi nhớ anh yêu .
Cũng không trách cứ chi nhiều ,
Chẳng qua số phận trớ trêu an bài .
Vì thích kẻ bên ngoài dễ ngó ,
Đã yêu rồi ham hố cố lên .
Thấy trăng sáng tỏ bỏ đèn ,
Làm nên nong nỗi phận hèn hẩm hiu …!
Khi hối hận vạn điều mất hẳn ,
Người bỏ người ngậm đắng nuốt cay !
Thế gian ân oán rõ bày ,
Thủy chung bền vững đổi thay khổ đời …
Em mơ ước ngọt lời tha thiết ,
Tự thân mình tai điếc mắt đui .
Ham mê của lạ khác mùi ,
Phụ tình hất hủi để rồi cô đơn !
Có nhiều lúc mỏi mòn đau khổ ,
Mối u hoài mộng vỡ chia phôi !
Chàng đi tách biệt chân trời ,
Nỗi niềm trống vắng rã rời canh thâu …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 11 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3