* Vui lòng bấm (Left click) vào link của từng tựa bài dưới đây để đọc/xem. Đa tạ.
Họa bài thơ CHÚC TẾT của Tú Xương
HỘI TÁO CHẦU TRỜI và những bài thơ họa .
CHIẾC NHẪN CƯỚI Và Những Bài Họa
Nhớ Quê Hương – Bài họa 1 : THĂM LẠI CỐ HƯƠNG
Từ Dạo Ấy… – HỌA 1 : CHẲNG BAO GIỜ NỮA
Đông Tàn – Bài họa 2 : THƯƠNG AI
Ly Nước Mía Trưa Hè – Bài họa 2 : MỘT THUỞ ĐỜN CÒ
IF YOU WERE COMING IN THE FALL của Emily Elizabeth Dickinson và những bài thơ phỏng dịch (Nguyễn Cang / Con Gà Què / HLO / LHN / CCR)
=====================
Hút Thuốc Lào
Vật bất ly thân cái điếu cày
Ngày dăm ba cữ đứ đừ say
Nghiêng đầu rít thuốc rê tay đóm
Nhắm mắt phà hơi nhả khói mây
Đờ đẫn niềm vui tàn chốc lát
Mơ màng nỗi khổ lịm đâu đây
Thuốc lào chôn điếu đào lên lại
Thiếu nó ta buồn với cỏ cây .
CCR
=====================
Kiều Qua Nhà Kim-Trọng
Qua vườn nghe lá rụng hoa rơi
Vằng vặc vầng trăng sáng giữa trời
Lọn tóc trăm năm xin xẻ nửa
Tiên thề trọn kiếp nguyện chung đôi
Sóng tình xiêu dạt đà say đắm
Âu yếm mê cuồng trót lả lơi
Nào biết đời không như mộng ước
Bên nhau phút chốc bỗng xa xôi
CCR-10/2014 .
Mời đọc thêm VỤN VẶT VỀ TRUYỆN KIỀU
=====================
Ngày Ấy
Giông gió tan đàn soải cánh chim
Quê hương yêu dấu giữ trong tim
Tâm tư vương vấn bao hình bóng
Dĩ vãng chập chờn những khúc phim
Kỷ niệm ngày xưa còn kẻ nhớ
Thơ ngây thuở ấy có ai tìm ?
Chiều trông mây trắng mờ chân núi
Lặng lẽ thời gian chợt vắng im
CCR
1-2015
=====================
Những Người Em Không Đợi
Thuở ấy bên kia một đại dương
Tuổi xanh vừa chớm biết yêu thương
Đường hoa rộn rã đầy tâm ý
Mắt biếc long lanh ngợp sắc hương
Tà áo nghiêng bay chiều gió lộng
Tóc mây giăng mắc dạ tơ vương
Những người em nhỏ bao năm trước
Giờ biết về đâu vạn nẻo đường
CCR
=====================
Một Góc Trời
Xao xuyến tâm tư đã mấy hồi
Bao ngày tha thiết nhớ thương ơi
Áo xưa e ấp còn ngây ngất
Tóc cũ đong đưa vẫn tuyệt vời
Trọn kiếp tương tư tràn cõi mộng
Một giây gặp gỡ ngát hương đời
Rồi mai xứ lạnh tình băng giá
Hồn gởi riêng ai một góc trời .
CCR
Họa bài Một Góc Trời : VỠ MỘNG !
Chờ mong thấp thỏm dạ bồi hồi,
Gặp mặt nhau rồi mới hỡi ơi !
Đâu nét yêu kiều ngây dại ngắm,
Nào làn môi thắm ngẩn trông vời.
Uổng công ngày tháng lo xây mộng,
Bỏ phí bao đêm mơ đắp đời.
Thôi thế từ nay tan vỡ hết,
Tại mình yêu vội, chẳng do trời !
Con Gà Què (Sept. 20,2017)
Riêng tặng các chàng đi tìm tình trên FB
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què
=====================
Trở về >>> TRANG THƠ PHỎNG DỊCH