*216 / ĐÌU HIU QUẠNH VẮNG ƯỚC MONG CÓ CHÀNG .

Thương lắm anh chiều hôm chờ đợi ,
Hẹn em rồi vời vợi ngóng trông .
Cô đơn lạnh thấm cõi lòng,
Đìu hiu quạnh vắng ước mong có chàng …

Nghe bồn chồn đầu làng gà gáy ,
Trước cổng đình thoáng thấy ngoài xa .
Chiếc xe lăn bánh vô nhà ,
Mừng chi lạ rứa nôn na phập phồng .?

Đợi anh về biết không buồn lắm ,
Cơn mưa chiều nhuộm nắng hoàng hôn .!
Vi vu tiếng gió trên cồn ,
Nghe sao ớn lạnh thổi dồn lá bay …

Gặp hôm nay lưu đày hai đứa ,
Của chúng mình chất chứa từ lâu .
Ôi thôi nắng hạn mưa cầu ,
Đồng khô cỏ cháy nước đâu tràn trề …?

Dưới màn đêm vỗ về nắn nót ,
Rơi từ từ tháo bớt ngoài da .
Phơi ra thân thể nõn nà ,
Khác chi tượng đá anh thoa khắp cùng …

Đơ điếng người sa vùng cấm địa ,
Xung phong vào tứ phía đồn binh .
Canh nông đại bác rập rình ,
Trời ơi lai láng khắp mình nổ tung .

Anh xông vô vẫy vùng ngang dọc,
Trên lưng đồi bao bọc vòng đan …
Dưới khe súng cối sẵn sàng ,
Thôi còn chi nữa mặc chàng xua quân .

Bóng trăng treo thượng tuần mờ ảo ,
Nghe dạt dào tiếng sáo du dương .
Xa xa dưới bóng đêm trường ,
Mấy con cò trắng ăn sương băng ngàn .

Nửa tháng trời rộn ràng tha thiết ,
Em lo buồn giã biệt rồi đây …!
Chơi vơi một bóng hao gầy ,
Trở về đơn vị tán mây chập chờn …!

Antioch , California Ngày 04 tháng 9 năm 2016