Bài Xướng : TRỔI KHÚC ĐÀN TRANH
Đàn tranh nhạc vọng cuối đường nhà,
Réo rắt than van ở dãy xa.
Giữa nhặt sau khoan dìu dặt phím,
Khi sầu lúc oán đoạn trăng tà.
Trăng Thu Dạ Khúc thêm tê tái,
Dạ Cổ Hoài Lang đượm thiết tha.
Gió chướng ngang đây đeo chút thảm,
Mang sầu gởi khắp chốn ta bà.
Trần Đông Thành
HỌA 1 : TIẾNG ĐÀN RÉO RẮT
Tiếng nhạc ai đưa vẳng xóm nhà,
Than van réo rắt vọng xa xa.
Nhặt khoan nhấn phím nghe dìu dặt,
Ai oán khêu cung thoáng bóng tà.
Dạ Khúc Trăng Thu sầu với thảm,
Hoài Lang Dạ Cổ thiết cùng tha.
Gió ơi xin có thương ngừng thổi,
Bớt khổ buồn vơi thoát chốn bà.
HỒ NGUYỄN (26-01-2017)
HỌA 2 : CUNG ĐÀN LỖI NHỊP
Tiễn người đi nắng trải hiên nhà,
Lưu luyến nhìn nhau khuất nẻo xa.
Cầm sắt đã buông cung lỗi hẹn,
Bài ca chia cách buổi thu tà.
Đò ngang tách bến lòng tê tái,
Rặng liễu rũ cành dáng thướt tha.
Tôi trở về đây nghe bỡ ngỡ,
Tiếng ca còn vọng cõi xa bà!
Nguyễn Cang (3/2/18)
HỌA 3 : LỠ PHÍM CUNG ĐÀN
Khúc nhạc buồn vang khuất dãy nhà,
Cung thương điệu oán vẳng gần xa.
“Hoàng hôn màu tím “ như gào thét,*
Réo rắc “Tiếng xưa” dưới ánh tà. **
Nhạc khúc ngân vang lòng quặn thắt,
Điệu buồn thắm thiết vọng như tha.
Hoà cùng cảnh giới trời, mây, nước,
Đẹp tựa như mơ dãy núi Bà. ***
HƯƠNG LỆ OANH (Feb. 03, 2018)
*“HOÀNG HÔN MÀU TÍM” (nhạc của Thế Hiển)
** “TIẾNG XƯA” (Nhạc Dương Thiệu Tước)
*** Núi Bà (Núi Bà Đen TN)
HỌA 3: DƯ ÂM CÒN VỌNG
Nhớ thuở nào xưa một mái nhà ,
Lời ca tiếng nhạc quyện bay xa .
Em ngân điệu oán hờn cơn gió ,
Anh nhấn cung ai quặng ánh tà .
Kỷ niệm qua đời còn mãi đọng ,
Thời gian khắc vết có đâu tha .
Giờ đây tuổi hạc chân trời lạ ,
Chợt tiếng đàn tranh nhớ đến bà .
LHN
*“HOÀNG HÔN MÀU TÍM” (nhạc của Thế Hiển)
** “TIẾNG XƯA” (Nhạc Dương Thiệu Tước)
Trở về>>> Thơ Trần Đông Thành 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 –