QUỲNH VÀ TRĂNG

Trăng trải lụa vàng trên lối đi
Quỳnh hoa e ấp mộng xuân thì
Dịu dàng cánh mỏng như làn khói
Mơn mởn nhụy mềm tựa nét mi
Nguyệt phủ nồng nàn tia đắm đuối
Đài run ngây ngất phút cuồng si
Tàn đêm từ giã, lòng lưu luyến
Sương xuống…hay dòng lệ biệt ly ?
Sông Thu
( 06/03/2020 )

 

Bài họa 1 :

Chỉ Một Đêm Tình
Nụ quỳnh nôn nóng đợi chiều đi
Hò hẹn trăng khuya chóng đến thì
Đắm đuối giọt tình hoen khóe nhụy
Ngất ngây hương mật đẫm rèm mi
Bờ môi đờ đẫn câu cuồng muội
Đáy mắt thẫn thờ nét dại si
Ân ái một đêm rồi vĩnh biệt
Nguyệt tàn , hoa rũ phút phân ly
LHN

 

Bài họa 2 :

PHÚT CHIA LY

Đêm tàn bịn rịn phút chia ly
Ngơ ngẩn, dùng dằng không nỡ đi
Kẻ khóc ngậm ngùi rưng khóe mắt
Người sầu vương vấn đẫm bờ mi
Thiết tha, trăng hẹn tình muôn thuở
Đau đớn, quỳnh tan mộng một thì
Cánh rã, hương nhòa…hoa héo rũ
Sương trời kết lệ khóc tình si.

Phương Hà-08/03/2020

Đọc thêm các bài xướng họa trên web  :