225 / MƠ VỀ XỨ HUẾ

Mưa bay nhè nhẹ ướt thấm bờ vai ,
Con đường Lê Lợi in bóng trải dài .
Tà áo lung lay bên lề lã lướt ,
Trường Tiền mấy nhịp đếm bước khoan thai .

Hương Giang mơ màng thuyền trôi sông vắng.
Gác mái chèo thơ thẩn nhìn mây .
Em thở than tình cay mật đắng ,
Đêm đêm sầu nhớ soi bóng trăng gầy !

Hồi chuông Thiên Mụ văng vẳng đó đây ,
Ngậm ngùi thương ai nhỏ lệ vơi đầy .
Âm u chiều hôm em ngồi trông đợi ,
Cái số bọt bèo thân phận nào hay ?

Ngự Bình trông lên lấp ló ngàn cây ,
Lất lơ trong gió hoa phấn phủ đầy .
Thăm thẳm chân đồi sương mù u ám ,
Chim bầy lạc hướng ngơ ngác gọi đàn .

Bên bờ Thừa Phủ ngóng đợi khách sang ,
Nữ sinh Đồng Khánh chân bước vội vàng .
Bồng bềnh tung bay vương lên màu tím ,
Chiều về lặng lẽ trên chuyến đò ngang .

Nghe xa thỏ thẻ như tiếng oanh vàng ,
Ôi sao đằm thắm ngọt ngào âm vang .
Qua phía Đông Ba thuyền ra ngả chợ ,
Em lên Gia Hội rẽ lối vô làng .

Lâu lắc lắm rồi mơ về xứ Huế ,
Đường dài lận đận cách tận phương trời .
Hai hàng phượng vỹ rợp bóng đỏ tươi ,
Một thời khi xưa tuổi vừa mười tám …

                                  Xa lắm rồi cái hồi còn trẻ , 
                                  Mơ những gì lối rẽ đi qua ...
                                               Năm 1965