*189 / NHÂN TÌNH

Trở lại đây chiều tà chưa tắt nắng ,
Nhạt mờ phai nặng trĩu bóng hoàng hôn .
Thùng thùng đong đưa trống dục đánh dồn ,
Chân vội vàng trên đường mòn sỏi đá .

Ngang qua cánh đồng nhấp nhô mồ mả ,
Hiu hiu buồn bã ớn lạnh da gà …
Mấy chú mục đồng chạy nhảy kêu la ,
Lưng lững lưng trời nghe xa ảo não .!

Cái thú chơi diều một thời đôn đáo ,
Du hồn trong gió tiếng sáo ngất ngây …
Trầm bỗng lên cao tâm trạng vơi đầy ,
Nhớ lại bao năm tháng ngày xa vắng .

Tuổi trẻ thơ ngây hồi xưa mất hẳn ,
Bỏ lại đằng sau chuốc đắng phũ phàng .
Điêu đứng vì ai cái thưở trái ngang ,
Biền biệt mù khơi tràng giang đại hải .!

Dong ruổi bôn ba mưa dầu nắng dãi ,
Giữa biển đời bại hoại thương đau .!
Vạn dặm quan san sớm tối cơ cầu ,
Ta mù lòa về đâu đang lạc lối .?

Trở lại quê nhà buồn vui bao nỗi ,
Tình người biến đổi nhân nghĩa không còn .!
Bà con anh em cấu xé nỉ non ,
Vì chút lợi danh cúi lòn gian trá .!

Ôi thôi rồi làm sao để nấn ná ,
Đồng tiền cất bước vu vạ theo sau .
Sống chết mặc bây lừa dối làm giàu ,
Nhắm mắt lìa đời hai bàn tay trắng !

Nào có yên đâu ,miệng người văng vẳng ,
” Nồi da xáo thịt ” khổ nạn điêu linh .!
Mấy kẻ bâng khuâng xét biết thân mình ,
Ung dung vào cõi u minh tự diệt …!…?

Hỡi những ai còn chút tình , hiểu biết ,
Hãy cứu giúp người gặp việc long đong .!
Có nghĩa gì đâu tiền của chất chồng. ,
Sắc sắc không không chuyển hồi luân bánh …!

Trái đất xoay tròn ngàn sao lấp lánh ,
Hết đêm lại ngày chiếu ánh bình minh .
Vũ trụ bao la liên tục quay mình ,
Tăm tối biết chi : ” phồn vinh của tạm …! ”

Hận đời nhân thế tình nghĩa phôi pha
Huế Rằm tháng 4 Âm lịch năm 2008 .