*398 / NỖI LÒNG XA CÁCH

Hình bóng năm xưa của thời con gái ,
Em vẫn còn hăm mấy tuổi yêu đời .
Chuyện cũ một thời nhớ tới không nguôi ,
Ôm ấp trong lòng tình trôi đăng đẵng .

Gió thổi hiền hoà bầu trời yên lặng ,
Xóm nhỏ trời thu áo trắng ven đường .
Lá khô vất vưỡng đổ kín con mương ,
Căn phòng hắt hiu đêm trường cách bóng ?

Mối tình chiều mưa chân đồi bay bổng ,
Vạn dặm xa rồi trống vắng yêu đương .
Thăm thẳm trời cao soi sáng phố phường ,
Người đi để lại tình thương dang dở .

Trăng chiếu mơ màng xuôi dòng than thở ,
Gió thoáng hiu hiu nức nỡ con thuyền .
Não nề vang vọng của gái thuyền quyên ,
Tưởng vọng theo người ai đà vọng tưởng .

Trên bờ biển khơi hồn kia ngất ngưỡng ,
Trong cõi không gian tơ vướng mây ngàn .
Chim buồn đơn côi mỏi cánh kêu than ,
Hai phương trời ngăn chia tình đôi ngã .

Ba mươi năm thời gian tàn tạ ,
Đếm bước hành trình còn lạ bao lâu ?
Vĩnh biệt trần ai để lại u sầu ,
Cát bụi trở về ngàn năm nhắc nhở .

Ân nghĩa nặng lòng đong đầy một thuở ,
Vùi chôn nhân thế dưới nấm mồ sâu .
Đời là bể khổ bao nỗi tranh cầu ,
Tình là dây oan chìm sau bóng tối …

Người lãng mạn tình yêu thường sai lối ,
Điêu đứng lạc loài đau nhói con tim .
Vẫn có biết bao những kẻ kiếm tìm ,
Dằn vặt đau thương khát thèm cái thú …!

Suy nghĩ vẫn vơ vì ai ấp ủ ,
Yêu thương tồn tại cảnh cũ tình thâm .
Đàn bà là một thế giới âm thầm ,
Khám phá được gì ôm cầm luyến ái …!

California ,USA Tháng 7 năm 2010