264 /. MÒN MỎI

Giá buốt đông về lạnh thấu xương ,
Thao thức trăn trở suốt canh trường .!
Chàng ở phương nào em tê tái ,
Rừng cao núi thẳm chốn biên cương .?

Đêm hôm khuya khoắt phòng trống vắng ,
Thoang thoáng hơi anh ngập cõi lòng !
Cách biệt lâu rồi sao đăng đẵng ,
Anh yêu tha thiết đợi chờ mong .!…?

Nhớ nhung rã rời thân gầy guộc ,
Tình ta lận đận mãi chất chồng .
Ai đi xa vời miền sơn cước ,
Sầu thương nhỏ lệ em vọng trông .!

Đất nước điêu linh đời sương gió ,
Trên đường lặn lội qua tháng ngày .?
Màn trời chiếu đất trăng lấp ló ,
Thân phận má hồng nỗi chua cay !

Cô đơn gối lẻ ngọn đèn cầy ,
Hồn trôi lơ lững chín tầng mây ?
Mơ tưởng cùng anh chân trời mới ,
Ấp ủ bên nhau dưới tàn cây .

Ba tháng mỏi mòn chưa có phép ,
Biết đâu tìm kiếm dáng thương yêu .?
Trên cao liền liệng bóng chim chiều ,
Thẩn thờ ngoài hiên em buồn lắm !

Cuộc sống đơn côi đêm trằn trọc ,
Nào ai bày chuyện giết nhau chơi ?
Sông núi dỗi hờn vang tiếng khóc ,
Quê Hương đạn pháo xuống tơi bời !

Mạng sống cheo leo trong cõi đời ,
Dưới vầng trăng sáng bóng ma trơi .
Tiếp nối nhau đi đòi nợ máu ,
Làm sao ngăn được bởi cơ trời …!

 Antioch , California Ngày 09 tháng 3 năm 2016