TÌNH LÀ BỂ KHỔ

Thân bèo lay động dưới cơn mưa ,
Dòng đời trôi nỗi sống dật dờ .
Nào ai xa xôi miền hoang dại ,
Mang theo tình chết thuở ban xưa ?

Hỡi kẻ bôn ba không lời vẫy ,
Hãy vắt giùm em chút lệ sầu !
Mòn mỏi khô tròng từ dạo ấy ,
Cuồng say ý mọn nghĩa gì đâu ?

Những muốn quên đi tình nhân thế ,
Ưu phiền rũ xuống lắng lòng đau !
Mây chiều buổi ấy tràn bóng xế ,
Tiếng quạ khô khan rụng chốn nào ?

Chim rừng đành thôi vang tiếng hót ,
Hồn hoang ngất ngưỡng giữa đêm thâu …
Vất vưỡng lê mình lòng đau xót ,
Lập loè đom đóm chốn rừng sâu .

Rĩ rã đêm rầu khóc tiếng dế.
Lách tách trên lá ở lưng trời .
Mái nhà tranh lăn tròn nhỏ lệ ,
Giọt tình buồn thay tiếng mưa rơi .

Ầm ầm vang dâng trào sóng bể ,
Chơ vơ trên miệng vực u hoài .
Lòng đắng lòng chua cay vuốt mắt,
” Giết đuối người trên cạn mà chơi ! ”

Điêu linh tả tơi sầu ác mộng ,
Thở dập dồn bão động từng cơn .
Yêu đương ai mối tình bay bổng ,
Gió đưa buồn mây ám dệt cô đơn …!

Em mơ bến yêu đầy nhựa sống ,
Tưởng mình ước muốn bước lên bờ .
Nhưng thuyền tình đành lòng vượt sóng ,
Bỏ lại đây hồn phách tiêu khô !

Phải chăng tình yêu là cõi lụy ,
Rượu nồng chưa cạn vẫn còn say …?
Có hay không, treo dòng định mệnh,
Vướng bận chi đau nhói trái tim này …!

          Antioch , California Ngày 14 tháng 10 năm 2012