Họa Thơ Hồ Xuân Hương : ĐÁ ÔNG CHỒNG BÀ CHỒNG / HỌA: VỊNH HÒN ĐÁ CHỒNG


ĐÁ ÔNG CHỒNG BÀ CHỒNG

Khéo khéo bày trò tạo hóa công,
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng.
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.
Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.
Đá kia còn biết xuân già giặn,
Chả trách người ta lúc trẻ trung.

HỒ XUÂN HƯƠNG

HỌA: VỊNH HÒN ĐÁ CHỒNG

Bày trò tạo hóa đã dày công,
Mái sánh cùng vai vẹn với Chồng.
Tuyết điểm tầng trên đầu bạc trắng,
Sương pha thớt dưới má tươi hồng.
Quanh năm trọn nghĩa gìn chồng vợ,
Mưa nắng vẹn tình với núi sông.
Dù đá vẫn tròn ân giá giữ,
Sao người sớm bỏ dạ kiên trung!

HỒ NGUYỄN (31-01-19)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn

Leave a comment