* 1071 / PHÁT NGÔN TỪ TỐN MỚI LÀ , KÍNH TRÊN HOÀ DƯỚI TÌNH TA VỮNG BỀN .

Buồng không trống vắng tơ vương nỗi ,
Mây trôi chằng chịt nối chân trời .
Chạnh lòng nhung nhớ tuôn rơi ,
Người yêu quay mặt tình đời đắng cay !
.
Anh lẫn khuất từ ngày hôm đó ,
Những danh từ chối bỏ tương thân .
Mặc ai ngấn lệ khóc thầm ,
Nói năng nghiệp chướng không gần được lâu …
.
Người cất bước vì đâu tình huống ,
Sống lưu đày vất vưởng tha phương.
Khổ chi thân phận má hồng,
Bơ vơ trong cảnh bị chồng bỏ rơi !
.
Em suy nghĩ từng lời trăn trối :
“ Chàng bảo rằng nong nỗi đa ngôn ,
Lời ăn nói chẳng ôn tồn ,
Mọi nơi xa lánh cô đơn tự mình ? “
.
Nay đã hiểu : “ phồn vinh không tạo ,
“ Nên con người thuận đạo gia phong ,
“ Nhân cách đúng nghĩa vợ chồng ,
“ Ôn nhu điềm đạm được lòng yêu thương…”
.
Tính phúc đức thủ thường thân gái ,
Làm đàn bà quảng đại vị tha .
Vật chất tranh lấn gian tà ,
Bỏ đi tự kỷ tuổi già an vui .
.
Em hối hận ngậm ngùi thương xót ,
Với lòng thành xin trót bỏ qua .
Phát ngôn từ tốn mới là ,
Kính trên hoà dưới tình ta vững bền …
.
Yêu thương hỡi , đền bù tất cả ,
Hãy trở về , bản ngã tự suy .
Ăn năn hối cải tâm thề ,
Tránh xa khẩu nghiệp giữ bề thuận ngôn …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 26 tháng 01 năm 2020

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME