*811 / CÁNH NHẠN BƠ VƠ SẦU ĐƠN CHIẾC,  MỘT THỜI ÂU YẾM TÌNH DỞ DANG . . .


Đi về ngõ vắng ngó hắt hiu ,
Đường xưa lối xóm đã tiêu điều .
Bao năm cách xa còn lưu luyến ,
Màn đêm rũ xuống bóng tịch liêu .

Kỷ niệm tràn đầy tuổi biết yêu ,
Trông em mảnh khảnh dáng mỹ miều .
Mắt ướt đa tình nhìn say đắm ,
Gõ hồn gợi nhớ mãi đăm chiêu …

Yêu đương mê mẩn mộng tình phiêu ,
Lờ mờ tản mạn ám sương chiều .
Lơ lửng trời cao vầng mây xám ,
Chạnh lòng man mác tiếng chim kêu …!

Em đi lạc lõng giữa dòng đời ,
Bèo trôi lang bạt đến khắp nơi .
Biết tấp về đâu bồng bềnh sóng ,
Hình bóng tha hương phía chân trời .

Thuyền đà lặng lẽ vượt biển khơi ,
Về nơi chốn cũ biệt xa vời .
Bày tỏ cùng ai lời chua xót ,
Cuộc tình dâu bể lệ tràn rơi !

Bến tơ lòng trông người trở lại ,
Tháng ngày dài băng hoại niềm đau !
Ở phương nào dặm đàng xa ngái ,
Mong chờ kết nối vòng tay đan …

Nắng mưa bao nã cảnh cơ hàn ,
Hỡi nàng đâu đó thấu trái ngang ?
Cánh nhạn bơ vơ sầu đơn chiếc ,
Một thời âu yếm tình dở dang …!

 Nguyễn Doãn Thiện
 Antioch , California Ngày 09 tháng 4 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME